Giáo xứ Bàn Cờ: Dấu ấn đầu đời bên Bàn tiệc Thánh

TGPSG -- “Thánh Thể không chỉ là trung tâm đời sống Kitô hữu, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu tự hiến mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.”

Linh mục Giuse Phạm Công Minh, chánh xứ Bàn Cờ, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, cùng với việc các em lớp Rước lễ 2 lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa, đồng thời bế giảng năm học Giáo lý 2025–2026.

Thánh lễ được cử hành lúc 7g30 Chúa nhật ngày 07.06.2026, với sự tham dự của các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Ngay từ sáng sớm, bầu khí hân hoan đã tràn ngập ngôi thánh đường thân quen. Những bộ áo trắng tinh khôi cùng ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp của các em thiếu nhi khiến ai nhìn cũng mỉm cười. Hôm nay là ngày các em mong chờ từ lâu: lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn mình.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn con người qua mọi thời đại. Thánh Thể không chỉ là trung tâm đời sống Kitô hữu, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu tự hiến Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Ngài nhắc nhở các em thiếu nhi và cộng đoàn hãy yêu mến Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ và cầu nguyện trước Thánh Thể. Đón nhận Chúa không chỉ để được yêu thương, nhưng còn để học nơi Ngài đời sống quảng đại, biết quên mình và trở nên niềm vui, sự nâng đỡ cho người khác.

Riêng với các em lớp Rước lễ lần đầu, đây là một ngày đặc biệt. Cha ân cần nhắn nhủ các em mạnh dạn tuyên xưng đức tin bằng tiếng “Amen” rõ ràng khi đón nhận Mình Thánh Chúa. Các em cũng được mời gọi giữ tâm hồn trong sạch, chuẩn bị sốt sắng khi tham dự Thánh lễ và noi gương thánh Đaminh Saviô với quyết tâm: “Thà chết chứ không phạm tội”.

Nhân dịp tổng kết năm học Giáo lý, ngài gửi đến các em và phụ huynh lời nhắn nhủ chân thành: “Nghỉ hè chứ không nghỉ lễ.” Mùa hè có thể là thời gian tạm ngưng học văn hóa, nhưng không phải là lúc ngưng đời sống đức tin. Cha tha thiết mời gọi các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành với con em, giúp các em duy trì việc tham dự Thánh lễ, nhất là Thánh lễ Chúa nhật, để ngọn lửa yêu mến Chúa luôn được gìn giữ và lớn lên mỗi ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, cộng đoàn lắng đọng tâm hồn hướng về giây phút hồng phúc mà các em thiếu nhi mong chờ từ lâu.

Giây phút được mong chờ nhất đã đến: từng em tiến lên đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong đời. Những đôi tay chắp lại ngay ngắn, ánh mắt đơn sơ hướng về Chúa đã khiến nhiều người xúc động. Đó là khoảnh khắc đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong hành trình đức tin của các em.

Sau đó là phần tri ân cha mẹ, cũng để lại nhiều cảm xúc trong cộng đoàn. Những lời cảm ơn ngập ngừng và những bó hoa nhỏ được trao bằng tất cả sự chân thành đã làm bầu khí nhà thờ lắng đọng.

Có những người cha lặng lẽ cúi đầu. Có những người mẹ vội quay đi lau nước mắt. Không phải vì buồn, nhưng vì hạnh phúc.

Hạnh phúc vì đứa con ngày nào còn bập bẹ học kinh nguyện đầu tiên, hôm nay đã biết quỳ trước bàn thờ Chúa, biết nói lời cảm ơn và cầu nguyện cho gia đình. Có lẽ, đó là món quà quý giá nhất của ngày hôm nay.

Niềm vui ấy vẫn còn đọng lại trong cộng đoàn khi Thánh lễ khép lại lúc 9g cùng ngày, được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Duy Trần - Cường Nguyễn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top