Giáo xứ Bắc Hà: Vầng Trăng Giêsu

Giáo xứ Bắc Hà: Vầng Trăng Giêsu

TGPSG -- Dù trời mưa, các đội múa vẫn miệt mài tập luyện mỗi tối. Đặc biệt, các em nhỏ luôn háo hức: vừa được phụ huynh đưa đến nhà thờ, các em đã cười đùa, chạy nhanh vào sân. Những niềm vui nhỏ ấy đã hiện diện trong chương trình Trung thu “Vầng Trăng Giêsu” của Giáo xứ Bắc Hà.

Lúc 9g30 Chúa nhật 20.9.2026, sảnh nhà thờ Bắc Hà rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò và những tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi thuộc Xứ đoàn Têrêsa. Tham dự chương trình có Linh mục Đa Minh Đặng Quốc Hưng, chánh xứ Bắc Hà; Linh mục Giuse Trương Hiệp Bình, Phó xứ Bắc Hà, cùng toàn thể các em thiếu nhi Thánh Thể và đông đảo phụ huynh.

Trong không khí vui tươi, Linh mục chánh xứ Đa Minh tuyên bố khai mạc chương trình. Ban Lễ sinh mở màn bằng tiết mục múa lân. Tiếng trống vang dồn dập, hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ của các em thiếu nhi, làm sảnh nhà thờ trở nên náo nhiệt.

Hai MC thuộc ngành Hiệp sĩ tiếp tục dẫn dắt chương trình bằng những lời giới thiệu vui tươi, dí dỏm. Bốn tiết mục văn nghệ có sự góp mặt của các em thuộc các ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp. Trong những bộ trang phục rực rỡ, đầy màu sắc, các em lần lượt mang đến những tiết mục đã được chuẩn bị cho ngày hội Trung thu.

Để chuẩn bị cho chương trình, các đội múa đã miệt mài tập luyện mỗi tối. Dù trời mưa, các em vẫn không ngừng tập luyện. Đặc biệt, hình ảnh các thành viên nhỏ tuổi luôn khiến những buổi tập thêm vui: mỗi khi được phụ huynh đưa đến nhà thờ, các em lại cười đùa, chạy nhanh vào sân.

Niềm háo hức của các em cũng được linh mục Phó xứ Giuse lưu tâm khi sắp xếp chương trình Trung thu năm nay. Thay vì tổ chức vào tối thứ Năm như những năm trước, chương trình được chuyển sang sau Thánh lễ Thiếu nhi sáng Chúa nhật, để tất cả các em thiếu nhi trong giáo xứ có thể tham dự đầy đủ hơn.

Đến 10g30, chương trình khép lại với phần phát quà. Các em vui vẻ ra về, trên tay là những chiếc bánh Trung Thu và những chiếc lồng đèn nhỏ xinh.

Từ những buổi tập trong mưa đến những phút giây rộn ràng tại sảnh nhà thờ, các em đã có một buổi Trung thu đầy tiếng trống, tiếng cười và niềm háo hức với “Vầng Trăng Giêsu”.

Bài và Ảnh: Đa Minh Vũ Ngọc Oanh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top