Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khai mạc Tháng Mân Côi

Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khai mạc Tháng Mân Côi

TGPSG -- "Thánh Têrêsa đã chọn con đường nhỏ để được nên thánh. Xin cho mỗi người chúng ta mỗi ngày luôn biết nhỏ đi vì Chúa, để cho những đức tính tốt và để cho những người khác được lớn lên."

Linh mục chánh xứ Đa Minh Đặng Quốc Hưng,đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, diễn ra lúc 18g thứ Năm, ngày 01.10.2026, tại Nhà thờ Bắc Hà, cùng sự tham dự của các nữ tu Dòng Mân Côi và Dòng Mến Thánh Giá, và giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước cung nghinh kiệu Đức Mẹ Mân Côi từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh.

Trong bài giảng, linh mục Đa Minh nêu lên hai lý do Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được phong thánh chỉ 28 năm sau khi qua đời:

- Làm cho mình nhỏ lại: Thánh nữ Têrêsa cảm nhận được tình mẫu tử nơi Thiên Chúa, như đứa con thơ nép mình vào lòng mẹ để được âu yếm, thương yêu. Ngài coi mình như trẻ thơ để được Chúa dạy bảo, uốn nắn; nếu có sai vẫn được Chúa ẵm bồng, nhẹ nhàng bảo ban. “Trẻ thơ” Têrêsa muốn làm những vật nhỏ bé, đơn sơ để Chúa dùng vẽ lên những gì Chúa muốn.

- Làm cho mình nghèo đi: Nghèo đi trước mặt thế gian: bỏ đi cái tôi ích kỷ, tự ái, tính toán, những xích mích nhỏ nhặt. Nghèo sức khỏe, nghèo trí óc, nghèo thời gian để tất cả dành trọn vẹn cho Chúa, để chính mình cũng được giàu lên trong nhân nghĩa với Ngài.

Chúa Giêsu nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào Nước Chúa.”

Vì sao vậy? Vì nó phải bỏ hàng hóa xuống mới chui qua được.

Và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng vậy. Ngài làm cho mình bé lại, chấp nhận bỏ đi và nghèo đi nhiều thứ, để có thể nhẹ nhàng, tung tăng chạy nhanh về với Cha trên trời.

Cuối bài giảng, linh mục Đa Minh nhắn nhủ mọi người mỗi ngày luôn biết nhỏ đi vì Chúa qua tha nhân, để những đức tính tốt, những điều tốt đẹp và những người khác cũng được lớn lên, thông qua câu nói nổi tiếng của Thánh nữ: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g cùng ngày trong niềm hân hoan, hiệp nhất.

Bài và Ảnh: Đaminh Vũ Ngọc Oanh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top