Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về

Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về

Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về

TGPSG -- Để chuẩn bị đón mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Bắc Dũng đã tổ chức buổi xét mình sám hối lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, cử hành vào lúc 17g30 ngày 04-03-2026, do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Vũ Quang Trường hướng dẫn.

Bac-Dung (1)

Sau phần đọc lời Chúa: Lm Giuse đã mời gọi cộng đoàn bước vào tâm tình thống hối và ăn năn chân thành, để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ, cha nhấn mạnh đến hai hình thức ăn năn tội mà Hội Thánh dạy: ăn năn tội trọnăn năn tội không trọn.

Ăn năn tội trọn là khi chúng ta thống hối vì lòng mến Chúa. Đó là khi ta nhận ra mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng yêu thương, cảm thấy đau buồn vì đã làm tổn thương tình yêu của Người. Sự ăn năn này phát xuất từ tình yêu và dẫn ta trở về trong tin tưởng và phó thác.

Còn ăn năn tội không trọn là khi ta đi xưng tội vì sợ Chúa phạt, sợ mất linh hồn, sợ hình phạt đời đời. Dù vẫn có giá trị, nhưng đó chưa phải là mức độ trọn hảo nhất của lòng thống hối.

Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi hướng đến sự ăn năn tội cách trọn: chúng ta đến với Bí tích Hòa Giải không chỉ vì sợ hãi, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, vì khao khát được giao hòa và sống lại trong ân sủng.

Bac-Dung (2)

Cha Giuse cũng nhắc lại những điều cần thiết khi xét mình để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cách xứng đáng, dựa trên: Mười Điều Răn của Chúa; Năm Điều Răn của Hội Thánh; Tám Mối Phúc Thật; Bảy mối tội đầu; Mười bốn mối thương người và cũng cần xét trên 3 mối tương quan: đối với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân.

Việc xét mình không chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài, mà còn phải đi sâu vào tư tưởng và lời nói. Chính vì thế, trong kinh Thú Nhận, chúng ta khiêm tốn thưa: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em…”

Chúng ta không chỉ thú nhận cùng Thiên Chúa, mà còn nhìn nhận lỗi lầm trước cộng đoàn. Và chúng ta xét mình đã phạm tội “trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”.

Ước mong mỗi người hôm nay biết xét mình cách sâu xa dựa trên bốn phương diện ấy, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót để việc thống hối trở nên trọn vẹn, lời thú nhận được đầy đủ, và tâm hồn chúng ta thực sự được đổi mới.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim khiêm nhường, biết yêu mến và can đảm trở về, để được giao hòa cùng Thiên Chúa và sống trong bình an của Người.

Lời nguyện.

Cuối cùng, Thầy phó tế Giuse Nguyễn Anh Thi đã cùng cộng đoàn dâng tâm tình lên cùng Thiên Chúa.

Kết thúc buổi xét mình bằng một kinh lạy cha, như Chúa Giêsu đã dậy chúng ta.

Bài và ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top