Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

TGPSG – “Ngài đã dành cả cuộc đời của mình để đem yêu thương đến với những anh chị em tù tội, những con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị lãng quên. Ngài đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới để mang lời an ủi cho những trái tim tan vỡ, mang đến hy vọng cho những nơi còn chìm trong bóng tối.”

Đó là những lời mở đầu đầy cảm xúc của linh mục (Lm) chủ tế Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Điền, dòng Anh Em Hèn Mọn - Phanxicô, trong Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, được cử hành vào lúc 17 giờ ngày 28-04-2025 tại nhà thờ Bắc Dũng. Đồng tế với ngài còn có Lm Giuse Vũ Quang Trường và Lm Đaminh Savio Đinh Hải Bằng, dòng Thừa Sai Thánh Tâm.

Thánh lễ có sự hiện diện của các sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ cùng hiệp dâng lời cầu nguyện.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, xin Chúa sớm ban cho Giáo hội một vị mục tử mới để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của Người.

Trong phần công bố Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay, có đoạn: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt." (Ga 12,24)

Dựa vào lời Kinh Thánh này, Lm chủ tế Gioan Baotixita chia sẻ: Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô - một người đã hiến dâng cả đời mình để gieo mầm yêu thương cho nhân loại. Ngài đã mang ánh sáng và niềm hy vọng đến cho những nơi tăm tối nhất của thế giới. Cuộc đời của Ngài là lời chứng sống động cho tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung.

Qua mẫu gương của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính cuộc sống mình: hãy sống yêu thương, hãy quảng đại trao ban cho nhau tình người chân thành. Bởi lẽ, khi nhắm mắt lìa đời, của cải vật chất rồi cũng tiêu tan, chỉ có tình yêu, lòng nhân ái và sự hy sinh mà chúng ta để lại mới còn tồn tại mãi với thế gian.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về trong tâm tình tri ân, nguyện xin noi theo gương Đức cố Giáo hoàng, để trở nên ánh sáng và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Xin Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người cha nhân hậu, cầu bầu cho Giáo hội và cho từng người chúng ta luôn vững bước trong đức tin, cậy trông và lòng mến.

                   Bài & Ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top