Giáo xứ Bà Điểm: Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường

Giáo xứ Bà Điểm: Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường

Giáo xứ Bà Điểm: Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường

TGPSG -- “Người ta đến với Chúa không phải vì nhà thờ đẹp, mà vì chứng tá sống đạo của mỗi Kitô hữu.”

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến thánh đường giáo xứ Bà Điểm, hạt Hóc Môn, cử hành lúc 9g30 ngày 30.01.2026.

Đồng tế với ngài có linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện, linh mục Đaminh Nguyễn Trung Kiên - Hạt trưởng Hạt Hóc Môn, linh mục chánh xứ Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân, cùng hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo hạt. Thầy phó tế phục vụ Bàn Thánh. 

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các khách mời, các ân nhân, cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Bà Điểm.

Trong bầu khí hân hoan ngày khánh thành và cung hiến nhà thờ, ngay từ lúc sáng sớm, bà con giáo dân giáo xứ Bà Điểm đã tập trung đông đủ tại khuôn viên ngôi thánh đường mới. Hàng rào danh dự ngay ngắn của ban lễ tân đã sẵn sàng đón chào Đức TGM Giuse, các linh mục, các khách mời và đại diện các cấp chính quyền về dự ngày lễ trọng đại này.  

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Đầu lễ, Đức TGM Giuse long trọng cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới và mở khăn che bia đá lưu niệm.

Tiếp đó, ngài trao chìa khóa mở cửa nhà thờ cho linh mục chánh xứ Gioan Maria Vianney.

Sau đó, Đức TGM Giuse làm phép nước và rảy Nước Thánh trên cộng đoàn, tường nhà thờ và bàn thờ mới.

Trong bài giảng lễ, khai triển Lời Chúa theo Thánh Vịnh 125: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ:

“Câu Thánh vịnh này rất hợp với cộng đoàn Giáo xứ Bà Điểm. Thật vậy, chúng ta vừa nghe qua lược sử của giáo xứ từ năm 1863 đến 2026. Trải qua 163 năm hình thành và phát triển, giáo xứ đã có nhiều đổi thay. Khởi đầu chỉ khoảng một trăm giáo dân với ngôi nhà thờ sơ sài; rồi qua những biến động của thời cuộc, có lúc số giáo dân chỉ còn vài chục người. Đến năm 1903, ngôi nhà thờ cũ được xây dựng lại, trở thành ngôi nhà thờ thứ hai. Trải qua chiến tranh và thiên tai, đến năm 1982, ngôi nhà thờ thứ ba được xây dựng.

Ngôi nhà thờ thứ ba chỉ lợp tôn, tường gạch. Tôi đã từng đến đây ban Bí tích Thêm Sức; Thánh lễ phải dừng lại mấy lần vì tiếng mưa rơi trên mái tôn quá lớn, cộng đoàn không thể nghe tôi nói. Sau năm 1975, thời cuộc ổn định, số giáo dân tăng lên khoảng mười ngàn người, vì thế cần có một ngôi nhà thờ lớn để phục vụ nhu cầu phụng vụ của cộng đoàn. Năm 2021, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường thứ tư được cử hành, nhưng công trình buộc phải ngưng lại vì đại dịch Covid-19. Sau dịch, thu nhập của giáo dân giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công. Thế nhưng, việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!

Trải qua bao khó khăn, vất vả, hôm nay Giáo xứ Bà Điểm vui mừng khánh thành ngôi nhà thờ mới, khang trang và lộng lẫy. Nhà thờ cao, rộng, đẹp là niềm vui và hãnh diện của mỗi giáo dân; nhưng để niềm vui được trọn vẹn, mỗi người cần siêng năng tham dự Thánh lễ, chuyên chăm cầu nguyện, học hỏi và thực hành Lời Chúa. Mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa, đã được thánh hiến qua Bí tích Rửa Tội; vì thế, hãy sống thánh thiện hơn mỗi ngày, biết yêu thương, chia sẻ với những người nghèo khó, để trở thành môn đệ thừa sai của Chúa Kitô. Bởi vì mọi người đến với Chúa không phải do nhà thờ đẹp, mà là do cách sống đạo của chúng ta.

Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay khiến nhiều người quay cuồng với tiền bạc, bận rộn với công việc để phát triển đời sống kinh tế; nhưng đừng vì thế mà lơ là việc đến nhà thờ, để rồi đánh mất đức tin. Bởi nếu không có cộng đoàn tham dự, nhà thờ sẽ trở nên hoang tàn và lạnh lẽo. Trong ngày thánh hiến nhà thờ hôm nay, mong mỗi người ý thức rằng chính mình cũng là đền thờ của Chúa, để qua đời sống chứng tá, mọi người nhận ra Chúa hiện diện và ngợi khen Cha chúng ta trên trời.”

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ do Đức TGM Giuse chủ sự, gồm 5 phần:

  • Kinh cầu các thánh;
  • Cung nghinh và rước linh hài các Thánh Tử đạo Việt Nam, gồm:
    • Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục
    • Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục
    • Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục
    • Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ
    • Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân
  • Lời nguyện thánh hiến;
  • Xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ;
  • Xông hương bàn thờ và nhà thờ, thắp sáng bàn thờ và nhà thờ.

Các phần của nghi thức diễn ra nhịp nhàng, sốt sắng và linh thiêng.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Giuse cùng linh mục chánh xứ và đại diện giáo xứ ký xác nhận chứng thư cung hiến.

Tiếp đó, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, Đại diện Tư pháp Tòa Tổng Giám mục, công bố chứng thư ghi nhận việc cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ mới trước cộng đoàn.

Linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô công bố phép lành Tòa Thánh. Nhân dịp này, để tri ân ông Giuse Trần Văn Thạnh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, người đã gắn bó lâu năm với giáo xứ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã trao phép lành Tòa Thánh cho ông.

Linh mục chánh xứ Gioan Maria Vianney dâng lời tạ ơn Chúa và gửi lời tri ân đến Đức Tổng Giám mục, linh mục Tổng Đại diện, các linh mục, tu sĩ, các ân nhân xa gần, chính quyền địa phương, kiến trúc sư thiết kế nhà thờ, cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã quảng đại nâng đỡ về tài chính và lời cầu nguyện, để giáo xứ có được ngôi thánh đường như hôm nay.

Đại diện giáo xứ cũng gửi lời tri ân đến Đức Tổng Giám mục, các linh mục và cộng đoàn gần xa đã thương giúp giáo xứ; đồng thời báo cáo về chi phí xây dựng và phần bội chi sau khi công trình hoàn thành.

Trong lời huấn từ, Đức Tổng Giám mục chúc mừng giáo xứ có ngôi nhà thờ mới, đồng thời mời gọi cộng đoàn luôn duy trì và phát triển đời sống đạo đức, đặc biệt khuyến khích giới trẻ siêng năng đến nhà thờ, chuyên chăm cầu nguyện, giữ vững đức tin, xây dựng đời sống gia đình yêu thương, lương tâm ngay chính và biết cảm thương người nghèo.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Đức Tổng Giám mục cầu chúc các linh mục, tu sĩ và mọi gia đình một năm mới bình an; càng phát triển về kinh tế, càng gia tăng lòng đạo đức, và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: MVTT Nhóm Hóc Môn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top