Giáo xứ An Bình mừng Bổn mạng Xứ đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim và vui Trung Thu

Giáo xứ An Bình mừng Bổn mạng Xứ đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim và vui Trung Thu

Giáo xứ An Bình mừng Bổn mạng Xứ đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim và vui Trung Thu

TGPSG -- “Hạnh phúc thật sự không ở đâu xa, mà ở ngay trong những gì chúng ta đang có hôm nay.

Trên đây là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) Giuse - Phó xứ An Bình, trong bài giảng của Thánh lễ mừng Bổn mạng Xứ đoàn, Bổn mạng ca đoàn Seraphim được cử hành vào lúc 9 giờ Chúa nhật ngày 28-09-2025, tại nhà thờ An Bình - Hạt Sài Gòn Chợ Quán, do ngài chủ tế. 

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các anh chị huynh trưởng, các bạn thiếu nhi trong Xứ đoàn, ca đoàn cùng giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ hôm nay, Lm Giuse đã chia sẻ 2 điều rất gần gũi:

  1. Hạnh phúc là biết nhận ra những gì mình đang có:

"Hạnh phúc thật sự là những gì chúng con đang có hôm nay: có cha mẹ yêu thương, có thầy cô dạy dỗ, có bạn bè vui chơi, có đoàn thiếu nhi để đến gần Chúa, có ca đoàn để ca hát cho Chúa nghe. Đó là những hồng ân lớn lao, nhưng đôi khi vì quá quen thuộc, chúng con lại quên rằng mình đang hạnh phúc. Như thế, hạnh phúc không phải là chạy đi tìm những gì xa vời, mà là biết mở mắt ra để nhận ra những điều Chúa đã ban ngay trong cuộc sống hằng ngày."

  1. Hạnh phúc thật sự là biết chia sẻ với người khác:

“Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người phú hộ giàu có, ngày ngày tiệc tùng, nhưng chỉ giữ hạnh phúc cho riêng mình. Trong khi đó, ngay cổng nhà ông, anh Lazarô nghèo khổ lại chẳng được ông quan tâm. Người phú hộ không phải bị kết án vì ông giàu, nhưng vì ông không biết chia sẻ.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng của đoàn thiếu nhi,  Ngài không tìm hạnh phúc ở những việc lớn lao, nhưng ở những điều nhỏ bé: một nụ cười, một lời nói dễ thương, một việc giúp đỡ nhỏ… Nhưng tất cả đều được làm với tình yêu thật lớn. Chính tình yêu ấy biến mọi việc nhỏ thành hạnh phúc lớn lao.

Và cha còn muốn nhắc đến ca đoàn thiếu nhi Sêraphim - bổn mạng của các con. Các con ca hát chắc chắn là ko phải để khoe giọng, không phải để mình vui thôi, nhưng là để cả cộng đoàn được nâng tâm hồn lên với Chúa. Đó chính là một cách chia sẻ hạnh phúc: chia sẻ tiếng hát, chia sẻ niềm vui cho mọi người.

Ngày hôm nay chúng con sẽ được các sơ, thầy và các anh chị HT GLV tổ chức ngày hội vui chơi Trung Thu, đây là cơ hội để chúng con tập chia sẻ: chia sẻ kẹo bánh, chia đồ chơi, chia lời nói dễ thương, chia việc làm nhỏ giúp đỡ cha mẹ, bạn bè. Và nhất là, hãy học theo Thánh Têrêsa Hài Đồng - Bổn mạng của đoàn thiếu nhi và các thiên thần thánh thiện Sêraphim gần cạnh Chúa - bổn mạng của ca đoàn thiếu nhi: để biến những điều bé nhỏ thành những hành động yêu thương, để hạnh phúc thật sự được lan tỏa. Cha cầu chúc cho các con luôn nhận ra hạnh phúc nơi Chúa, và tìm được niềm vui thật sự trong việc chia sẻ và yêu thương.”

Sau lời nguyện tín hữu, Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ được khép lại lúc 10 giờ 00. Sau đó, Lm Giuse, anh Xứ Đoàn Trưởng, ca đoàn cùng các bạn thiếu nhi chụp chung tấm hình lưu niệm phía dưới cung thánh, rồi đi chuyển xuống khuôn viên giáo xứ vui trung thu cùng nhau.

Được sự quan tâm của Cha sở Đaminh Lưu Nhuận Hiển, sự chăm sóc của Lm Giuse, sự hy sinh thời gian, công sức của đại diện Hội đồng Mục vụ, các Sơ, các Thầy, các giáo lý viên cùng phụ huynh và cộng đoàn. Các em thiếu nhi đã có một ngày hội thật vui tươi tưng bừng, sôi động.

Lễ hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày, với nhiều giải thưởng. Các em thiếu nhi ra về với nhiều phần quà mà cá nhân chiến thắng trong các trò mình chơi.

Toàn thể thiếu nhi chúng con xin dâng lên Thiên Chúa, Thánh bổn mạng những hy sinh bé nhỏ, tấm lòng đơn sơ trong tâm tình tạ ơn, phó thác trong tình yêu của Chúa.

Bài: Hằng Nga (TGPSG)
Ảnh: BTTGX An Bình

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top