Giáo khu Mátthêu giáo xứ Thạch Đà mừng Bổn mạng - 2024

Giáo khu Mátthêu giáo xứ Thạch Đà mừng Bổn mạng - 2024

Giáo khu Mátthêu giáo xứ Thạch Đà mừng Bổn mạng - 2024

TGPSG -- "Trong kế hoạch của mình, Thiên Chúa đã thánh hoá Mátthêu để ông nói Lời của Thiên Chúa..."

Đây là câu mà Linh mục (Lm) Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà đã nói đến khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo khu Mátthêu, được cử hành vào lúc 17g15 ngày 20-9-2024, tại thánh đường giáo xứ Thạch Đà. Đồng tế với ngài Lm phó xứ Phaolô Phùng Thiện.

Hiệp dâng Thánh lễ các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo giáo dân giáo xứ Thạch Đà.

Trong bài giảng lễ, Lm Chánh xứ Giuse chia sẻ:

“Có gì trong cuộc đời này mà không nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa? Trong kế hoạch của mình, Thiên Chúa đã thánh hoá Matthêu để ông nói Lời của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều nằm trong kế hoạch của Chúa, chúng ta có sẵn sàng bỏ hết mọi sự để theo Chúa không?”

Mỗi thánh sử miêu tả Đức Giêsu cách khác nhau: Marcô nhìn Đức Giêsu là một Con Người (Son of Man); Matthêu: Vua người Do Thái (King of Jews); Luca: Đấng Cứu Độ trần gian (Saviour of World); Gioan: Con Thiên Chúa (Son of God).

Ngài dẫn giải; vua thì phải có: nước, thần dân và luật pháp. Mở đầu Cựu Ước là năm cuốn sách Luật, gọi là Ngũ Kinh. Mở đầu Tân Ước là Tin Mừng Matthêu với năm bài giảng của Đức Giêsu. Điều này cho thấy thánh Matthêu đã cố tình đưa độc giả của mình đến một nhận định so sánh đối chiếu giữa: Luật cũ và Luật mới, Luật của Môsê và Luật của Đức Giêsu. Thánh  Matthêu nhấn mạnh: Đức Giêsu đến để kiện toàn, chứ không hủy bỏ Lề Luật.

Năm Bài Giảng được thánh Matthêu sắp xếp thật tài tình giữa những việc Đức Giêsu làm và những lời Đức Giêsu dạy, như một chiếc bánh mì kẹp thịt năm tầng mà thánh Matthêu đã dọn ra và kêu mời chúng ta đến thưởng thức.

Trong Vương Quốc của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ là thần dân, mà còn là con cái của Cha trên trời. Vua của Vương Quốc cũng là Cha của chúng ta. Matthêu nhắc đến “Cha” đến 44 lần, trong khi, Maccô chỉ có 4 lần, còn Luca thì 17 lần. Chúng ta phải ý thức rằng: chúng ta vừa là thần dân, vừa là con cái trong Nước Thiên Chúa. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa như con thơ kính sợ Cha hiền, chứ không như nô lệ khiếp sợ ông chủ hà khắc.

Đức Giêsu được thánh Matthêu xen kẽ giữa việc làm và lời dạy của Người. Điều này cho chúng ta thấy: nếu chúng ta chỉ chú ý đến những việc phải làm khi ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo như những người Pharisêu, chỉ chăm chăm giữ luật, mà quên mất tình yêu: tự biến mình thành nô lệ không bao giờ dám trái lệnh Cha như người con cả, mà quên mất ơn cứu độ là ơn hoàn toàn nhưng không, không do công trạng của chúng ta, nhưng, do bởi tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Cha trên trời.

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế cũng có lời khuyên mỗi người chúng ta hãy sống tốt, noi gương thánh Matthêu để trở nên thánh thiện hơn; và cũng có đôi lời chúc mừng bổn mạng giáo khu Matthêu.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông trưởng khu Đa Minh Ngô Tấn Hùng gửi lời cảm ơn đến quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho Giáo khu.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g15, Lm chủ tế chúc bình an và giáo dân ra về trong niềm vui, hạnh phúc: Vui vì mọi người có dịp quây quần chia sẻ với nhau về vị thánh tông đồ nhiệt thành của Chúa; hạnh phúc khi mọi người cùng một lòng hướng về Chúa, cùng xin thánh nhân chuyển cầu cho cộng đoàn dân Chúa ngày một thăng tiến trong tinh thần Kitô Giáo.

Vài nét về giáo khu Mátthêu:

Ban điều hành giáo khu Mátthêu nhiệm kỳ 2024-2028

Trưởng khu: Đa Minh Ngô Tấn Hùng

Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Văn Nết

Phó ngoại vụ: Phêro Vũ Đức Tuấn

Thủ quỹ: Giuse Phạm Văn Vịnh

Cảm nhận của một vị trong giáo khu: Công tác truyền giáo là một công việc đầy khó khăn vì nằm xen kẽ với tôn giáo bạn; ban điều hành còn hạn chế, nên việc truyền giáo còn gặp nhiều trở ngại.

Nhìn lại sự hình thành và phát triển, có những thuận lợi bên cạnh những khó khăn trong cuộc sống xây dựng Đức Tin của người công giáo trong giáo khu. Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những gì giáo khu được như ngày hôm nay. Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse luôn che chở và gìn giữ mọi người trong giáo khu được bình an và hạnh phúc.

Bài & nh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top