Giáo khu IV, Giáo xứ Hiển Linh: Ngọn lửa truyền giáo giữa lòng đô thị

Giáo khu IV, Giáo xứ Hiển Linh: Ngọn lửa truyền giáo giữa lòng đô thị

Giáo khu IV, Giáo xứ Hiển Linh: Ngọn lửa truyền giáo giữa lòng đô thị

TGPSG -- Ngọn lửa Tin Mừng vẫn âm thầm cháy sáng trong cộng đoàn Giáo khu IV - Giáo xứ Hiển Linh.

Tinh thần ấy gợi nhớ tấm gương dấn thân truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê, tông đồ phương Đông, người suốt đời đem Tin Mừng đến muôn nơi.

Lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) vẫn vang vọng trong đời sống hằng ngày của mọi gia đình, giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Tinh thần dấn thân mãnh liệt của Thánh Phanxicô Xaviê đã thấm vào từng hành động của cộng đoàn. Khi mọi người quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể, khi tiếng hát nhập lễ hòa cùng bước chân đoàn rước Cha chủ tế, hay khi tình bác ái được thể hiện qua những gói quà tình nghĩa… tất cả đều là lời tuyên xưng sống động, khẳng định rằng ánh sáng Tin Mừng vẫn được gieo trồng qua những hạt giống chứng nhân nhỏ bé giữa đời thường.

Những khí cụ bình an giữa lòng đô thị

Tinh thần truyền giáo ấy hiện hữu trong từng gia đình của Giáo khu IV, từ những con đường chật chội như Võ Duy Ninh đến các khu đô thị phồn hoa như Vinhomes, với biểu tượng là tòa nhà Landmark 81. Dù hoàn cảnh khác nhau, tình yêu Chúa trở thành chất keo kết nối họ, biến mỗi gia đình thành những “khí cụ bình an”, cùng nhau thêu dệt nên tấm thảm Đức Tin đầy màu sắc và sức sống.

Sự nâng đỡ âm thầm, cảm thông không lời và mối tương giao gắn bó giữa những người con cùng giáo khu phản chiếu lời hứa của Chúa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Nhờ sự hiện diện yêu thương ấy, hạt giống đức tin tiếp tục được ươm mầm và lớn lên mạnh mẽ, ngay trong những môi trường tưởng như khép kín.

Đan kết bằng lời kinh Mân Côi trên những căn hộ cao tầng

Từ sự gắn kết trong đời sống gia đình, đời sống cầu nguyện chung của Giáo khu IV được duy trì bền bỉ. Từ năm 2021, vào mỗi tối thứ Hai và thứ Tư, các buổi đọc kinh liên gia được tổ chức đều đặn. Trong những căn hộ cao tầng tưởng như xa cách mặt đất, lời Kinh Mân Côi vang lên đơn sơ nhưng ấm áp, như sợi chỉ thiêng liêng Mẹ Maria dùng để đan kết các gia đình. Qua những giờ kinh liên gia, mỗi người được tiếp thêm sức mạnh và niềm hy vọng, vững vàng bước vào thử thách thiêng liêng hằng ngày. Đây là hình thức truyền giáo âm thầm, không ồn ào hay phô trương, mà bằng sự hiện diện đầy ân sủng và lối sống bác ái. Như Thánh Phanxicô Xaviê khẩn cầu: “Hãy trao cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác, Chúa sẽ lo liệu.”

Sức sống mới qua những chuyến hành hương năm thánh

Đời sống đức tin không chỉ được nuôi dưỡng qua cầu nguyện tại gia. Các gia đình còn cùng nhau lên đường trong hơn 20 buổi hành hương trong Năm Thánh 2025. Những chuyến đi, dù ngắn hay dài, đều là những liều thuốc bổ dưỡng cho nội tâm, giúp các thành viên thêm gắn kết và cảm nhận rõ sự đồng hành không rời của Chúa Giêsu trên mỗi chặng đường đời.

Nhịp sống đô thị dễ bào mòn tâm hồn, khiến con người ta mỏi mệt. Nhưng những ngày hành hương lại đem đến một sức sống mới, như suối nước trong lành làm tươi mát tâm hồn và củng cố niềm tin về cuộc sống mai sau.

Hành hương Đức Mẹ Tà pao

Hành hương Đức Mẹ La mã ( Bến Tre)

Cùng với lời kinh liên gia và các chuyến hành hương trong Năm Thánh, đời sống phụng vụ của Giáo khu IV được khơi dậy mạnh mẽ nhờ sự dấn thân vô vị lợi của các thành viên trong ca đoàn vừa mới thành lập. Qua tiếng hát, các ca viên tôn vinh Thiên Chúa “hai lần”, như lời Thánh Augustinô dạy: “Hát là cầu nguyện hai lần”. Tiếng hát ấy không chỉ là giai điệu, mà còn là lời kinh bay bổng, mang lại bầu khí thiêng liêng và dẫn dắt cộng đoàn tìm về sự bình an sâu thẳm trong các Thánh lễ chiều thứ Bảy.

Song song đó, sứ vụ bác ái cũng là dấu ấn rõ nét. Các gia đình chung tay hỗ trợ trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể, minh chứng lời Thánh Giacôbê: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa một cách tự nhiên, hữu hiệu đến những nơi cần nâng đỡ nhất.

Âm thầm nhưng kiên vững

Dù sống trong đô thị hiện đại, đôi khi khép kín và xa cách, các gia đình trong Giáo khu IV vẫn kiên trì sống tinh thần yêu thương, nâng đỡ và sẻ chia. Chính sự kiên trì ấy chứng minh rằng ánh sáng đô thị, dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể che khuất ánh sáng của Đức Tin; ngược lại, ánh sáng thiêng liêng ấy càng rạng ngời khi chiếu qua những tấm lòng biết sống vì nhau, biết cho đi một cách vô điều kiện. Những hoa trái hôm nay gắn liền với sự đồng hành tận tâm của các linh mục tiền nhiệm, linh mục quản nhiệm hiện nay, cùng với sự năng nổ đầy nhiệt huyết của Ban điều hành giáo khu – những nhân tố quan trọng góp phần thăng tiến đời sống đức tin trong cộng đoàn.

Tiếp bước gương truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê, Giáo khu IV tiếp tục hành trình âm thầm, kiên vững, và tràn đầy niềm hy vọng, để ngọn lửa Tin Mừng không ngừng được thắp sáng giữa lòng đô thị, mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến với mọi người.

Bài & Ảnh: Dom Bảo Lộc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top