Giáo khu Giacôbê - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025

Giáo khu Giacôbê - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025

Giáo khu Giacôbê - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025

TGPSG -- “Ngài đã sống rất gần Chúa, đã nghe, đã thấy và đã được đụng chạm đến tình yêu và quyền năng của Người."

Đây là câu mà linh mục (Lm)  Giuse Trần Thanh Công nói đến khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính thánh Giacôbê Tông đồ - bổn mạng giáo khu Giacôbê, cử hành lúc 17giờ15 ngày 25-7-2025, tại thánh đường giáo xứ Thạch Đà.

Đồng tế với ngài Lm phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang.

Hiệp dâng Thánh lễ, có các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế đã sơ lược vài nét về Thánh Giacôbê và mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một mẫu gương đức tin can trường, đồng thời biết noi gương thánh nhân, can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ: Thánh Giacôbê Tông đồ, con ông Dêbêđê, anh ruột của Thánh Gioan Tông đồ. Ngài là một trong những Tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi bên bờ biển hồ Galilê, khi đang cùng cha mình vá lưới.

Thánh Giacôbê là một trong ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, cùng với Phêrô và Gioan, được chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sứ vụ của Chúa: từ biến cố hiển dung trên núi Tabor, đến nỗi xao xuyến của Chúa trong vườn Giếtsimani.  Ngài đã sống rất gần Chúa, đã nghe, đã thấy, và đã được đụng chạm đến tình yêu và quyền năng của Người  .

Tin Mừng hôm nay kể lại việc bà mẹ ông đến xin cho hai người con mình - Giacôbê và Gioan - được ngồi bên hữu và bên tả Chúa khi Người vào Nước của Ngài. Điều đó cho thấy lúc ban đầu, các ngài cũng mang trong mình những khát vọng rất con người: quyền lực, vinh quang, vị trí cao trọng.

Nhưng chính trong hành trình theo Chúa, nhờ được sống thân mật với Chúa, Giacôbê đã từ từ được thanh luyện, được biến đổi. Ngài hiểu ra rằng vinh quang thật không nằm ở chỗ được tôn vinh, mà là nơi dám uống chén đắng, chén đau khổ với Thầy Giêsu. Và ngài đã thực sự sống điều đó: theo truyền thống, Thánh Giacôbê là vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo vì danh Chúa, dưới thời vua Hêrôđê Agrippa vào khoảng năm 44 sau Công nguyên.

Qua mẫu gương Thánh Giacôbê, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về với tinh thần đích thực của người môn đệ: sống để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ; bước theo Chúa không phải vì vinh quang trần thế, mà vì muốn nên giống Người trong yêu thương và khiêm nhường. Đó là một hành trình đòi hỏi từ bỏ chính mình, dám uống chén đắng với Thầy, nhưng cũng là con đường dẫn đến vinh quang đích thực - vinh quang của thập giá và sự sống đời đời.

Nguyện xin Thánh Giacôbê Tông đồ chuyển cầu cho mỗi người chúng ta biết sống ơn gọi Kitô hữu cách can đảm và trung thành, biết từ bỏ những tìm kiếm hư danh, và chọn phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu.

Thánh lễ tiếp tục với, phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, ông trưởng khu có đôi lời cảm ơn Lm chủ tế và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

Lm chủ tế cũng có tâm tình và đôi lời chúc mừng đến toàn thể cộng đoàn giáo khu, nhân ngày mừng bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18giờ15, ban điều hành giáo khu cùng chụp chung tấm hình lưu niệm trước thềm gian cung thánh với các linh mục đồng tế, để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

                                                                                                                                                                                                      Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 


                                                                                                                    
 

 


 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top