Giáo khu 7 - Giáo xứ Nhân Hòa mừng lễ Bổn mạng Thánh Gioan Baotixita

TGPSG -- Vào lúc 19g15, thứ Hai ngày 22.06.2026, tại nhà thờ Nhân Hòa, cộng đoàn Giáo khu 7 đã sốt sắng tham dự buổi tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita (24.06) - Bổn mạng Giáo khu 7.

Với chủ đề: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66), Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse đã dẫn cộng đoàn suy niệm Tin Mừng Luca (Lc 1,57-66.80), giúp mọi người nhìn lại hành trình đức tin của chính mình qua cuộc đời Thánh Gioan Baotixita.

Từ câu nói: “Tên cháu là Gioan”, ngài mời gọi mỗi người ý thức rằng sự hiện diện của mình trên đời không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là một hồng ân Thiên Chúa trao ban. Mỗi người đều là món quà độc nhất vô nhị trong chương trình yêu thương của Chúa và được mời gọi sống xứng đáng với phẩm giá ấy.

Qua câu hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng cuộc đời mỗi người đều mang một sứ mạng riêng. Dù ở bất cứ bậc sống nào, người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên chứng nhân cho Tin Mừng bằng chính những việc làm nhỏ bé, âm thầm nhưng chan chứa tình yêu và lòng trung tín.

Suy niệm về hình ảnh Thánh Gioan sống trong hoang địa, Lm Chánh xứ khuyến khích mọi người biết dành những khoảng lặng cho đời sống cầu nguyện, gặp gỡ Chúa trong thinh lặng nội tâm để kín múc sức mạnh thiêng liêng giữa những bộn bề của cuộc sống.

Cuối cùng, khi chiêm ngắm cuộc đời và cái chết của Thánh Gioan Baotixita, cộng đoàn được mời gọi sống tâm tình phó thác, luôn sẵn sàng trước thánh ý Chúa, biết buông bỏ những hận thù, ích kỷ và kiên vững trong đức tin giữa mọi thử thách của cuộc đời. Trước khi khép lại giờ tĩnh tâm thánh thiêng này, cộng đoàn Giáo khu 7 cùng nhau hướng về Mẹ với trọn niềm sùng kính, dâng lời tạ ơn Mẹ vì muôn vàn hồng ân, sự đồng hành và gìn giữ mà Mẹ đã lặng lẽ ban xuống trên từng gia đình, từng người trong giáo khu suốt thời gian qua. Đồng thời, xin phó thác muôn tâm tình cầu nguyện, những ước nguyện dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể qua bàn tay hiền mẫu của Mẹ.

Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 20g30 trong bầu khí linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn được thanh tẩy và giao hòa với Thiên Chúa.

Ước mong rằng những giờ phút thánh thiêng này sẽ trở thành nguồn ân sủng giúp mỗi thành viên trong Giáo khu 7 thêm yêu mến Chúa, sống hiệp nhất yêu thương và noi gương Thánh Gioan Baotixita trong đời sống chứng nhân Tin Mừng, hầu chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng bước vào ngày mừng lễ Bổn mạng với niềm vui, bình an và lòng biết ơn sâu xa.

Xin Thánh Gioan Baotixita Bổn mạng Giáo khu 7, cầu cho chúng con.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top