Giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima - Bổn mạng giáo họ
TGPSG --- “Năm xưa, tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra và nhắn nhủ với con cái Mẹ ba điều: Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ.”
Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Thông - Quản nhiệm giáo họ Fatima - đã nhấn mạnh điều đó khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, bổn mạng giáo họ, được cử hành lúc 18g30 ngày 13.05.2025 tại giáo họ Fatima, Vĩnh Lộc A, hạt Tân Sơn Nhì. Đồng tế với ngài có linh mục Matthêu Phạm Trần Thanh - chánh xứ Gò Mây, linh mục Maximilia Kolbe Hoàng Minh Dân phó giáo họ Fatima, cùng các linh mục trong hạt Tân Sơn Nhì.
Thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ, bao gồm các thành viên Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, các em thiếu nhi và các ân nhân.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ. Đi đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, tiếp theo là các tu sĩ, các em thiếu nhi; kế đến là kiệu Đức Mẹ Fatima, các linh mục và các em lễ sinh. Đoàn rước trang nghiêm, rực rỡ sắc màu, như tô điểm thêm vẻ đẹp linh thiêng cho khuôn viên thánh đường.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng nhớ lại lần hiện ra cuối cùng của Mẹ Maria với hơn 10.000 người tại Bồ Đào Nha, và mệnh lệnh khẩn thiết của Mẹ trước tình cảnh bi đát của thế giới:
“Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ.”
Sau bài công bố Tin Mừng, linh mục phó Maximilia Kolbe Hoàng Minh Dân chia sẻ và dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm lại cuộc đời đầy ân sủng của Đức Mẹ với những tâm tình sâu sắc:
“Đức Mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ để trở nên những người có phúc như Mẹ.
Là con cái Mẹ, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để ghi nhớ ba mệnh lệnh Mẹ đã nhắn nhủ:
- Hãy ăn năn đền tội: Có lúc chúng ta đã quên không thống hối tội lỗi.
- Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi: Vì bận rộn hay lười biếng, chúng ta đã lơ là việc lần chuỗi mà Mẹ luôn mong muốn.
- Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ: Chúng ta chưa thể hiện trọn vẹn lòng yêu mến và bổn phận của người con.
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho nhân loại một người Mẹ tuyệt vời. Mẹ yêu thương con cái loài người, luôn gìn giữ, bầu cử và che chở cho chúng ta. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, ban cho thế giới được hòa bình, gia đình được hạnh phúc và Giáo hội được ơn hiệp nhất trong Đức Kitô.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi kết thúc, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ - đại diện giáo họ - đã bày tỏ lòng tri ân đến quý linh mục đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo họ.
Thánh lễ khép lại lúc 19g30. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an từ linh mục chủ tế và ra về trong niềm vui tạ ơn.
Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh: Giuse Dương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hòa Hưng: Kỷ niệm 33 năm Cung hiến thánh đường
-
Giáo xứ Bắc Dũng: Mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Thánh lễ Tạ ơn mừng 70 năm Hồng ân Linh mục của Cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận -
Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận -
Lễ Chúa Chiên lành - Bổn mạng giới trẻ Hòa Hưng 11/5/2025 -
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa