Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Giáo xứ Hòa Hưng, mừng Bổn mạng
TGPSG -- “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 39-56)
Với lời kinh Magnificat của Đức Maria trên đây, Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Quốc Phong, phó xứ Hòa Hưng đã quảng diễn về đặc ân Đức Maria Hồn Xác Lên Trời trong Thánh lễ cử hành lúc 18g thứ Năm ngày 15.08.2024, tại nhà thờ Hòa Hưng. Hôm nay cũng là Bổn mạng giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ.
Thánh lễ do Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế cùng ngài có Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (Dòng Salêdiêng Don Bosco). Vì là thánh lễ 18g thứ năm hàng tuần dành cho thiếu nhi, nên hôm nay có rất đông các em thiếu nhi tham dự và ca đoàn thiếu nhi hát lễ. Bên cạnh đó có sự tham dự của quý bà con trong giáo họ, quý sơ, HĐMV và cộng đoàn.
Đầu lễ, Lm chánh xứ ngỏ lời chúc mừng giáo họ và ca đoàn thiếu nhi cùng các sơ, các bà, các chị em mừng bổn mạng. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho mỗi người biết sống tuân phục ý Chúa, để sau cuộc đời này cũng được về trời như Mẹ Maria.
Trong bài giảng lễ, Lm phó xứ chia sẻ dựa theo bài Tin Mừng (Lc 1, 39-56) : “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” Một trong những điều cao cả mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria, đó là Mẹ cả hồn lẫn xác được lên trời. Đó là đặc ân Thiên Chúa dành cho một tạo vật đặc biệt mà Thiên Chúa chọn, để cưu mang Con của Người.
Những ai liên kết với Satan thì sẽ phải chết, còn những ai liên kết mật thiết với Chúa Kitô, sẽ được sống lại, như trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”. Đó là điều đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Vì suốt đời Mẹ đã luôn gắn bó với Chúa Giêsu từ lúc cưu mang trong lòng, cho đến khi Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc trên cây thập giá. Mẹ đã chứng kiến ơn cứu độ Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ và sau khi kết thúc hành trình ở trần thế, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ được về trời cả hồn lẫn xác.
Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa luôn yêu thương, cứu độ chúng ta. Người cũng ban tặng cho chúng ta người mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Như Mẹ đã thỉnh cầu với Chúa Giêsu ở tiệc cưới Cana khi hết rượu.Chúng ta hãy luôn liên kết với Thiên Chúa như Đức Mẹ, để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại vào lúc 19g với lời cầu chúc và cám ơn của Lm chánh xứ.
Sau thánh lễ, niềm vui của ngày mừng bổn mạng được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước thềm cung thánh và qua tiệc mừng ở hội trường giáo xứ.
Bài: Anna Trần Như Thủy (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh 2/2/2025
-
Kính Thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Bình An -
Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú -
Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái -
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ -
Thánh lễ Minh niên 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ sáng mồng một Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa