Giáo dân Tân Đức: Khi trái tim chạm đến tình yêu Thập Giá

TGPSG -- Trong sự tĩnh lặng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức đã cùng nhau bước vào hành trình suy gẫm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Để giúp mỗi tâm hồn chạm đến nỗi đau và tình yêu thầm lặng của Thiên Chúa, Cha sở Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, cùng các cha, các thầy và các hội đoàn, đã tận tâm chuẩn bị một không gian linh thánh và ấm áp, dẫn dắt giáo dân trở về nguồn cội của ơn cứu độ.

1. Những giờ phút bên Thánh Thể: Nơi nỗi đau hóa thành niềm an ủi

Trong suốt ngày Thứ Sáu, từng dòng người thay phiên nhau đến trước nhà tạm, lặng lẽ quỳ bên Chúa. Giữa không gian trầm mặc ấy, mọi âu lo, bộn bề của cuộc sống dường như dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà thờ. Chỉ còn lại những ánh mắt dõi theo Chúa, những trái tim thổn thức trước một Thiên Chúa vì yêu mà chịu hy sinh.

Những lời suy niệm khẽ vang lên, chạm sâu vào tâm hồn mỗi người: “Chúa đã đặt chính mình Ngài vào lòng bàn tay chúng ta, lẽ nào ta lại nỡ đối xử tệ bạc với Ngài sao?” “Làm gì có chuyện Chúa nổi giận khi thấy ta tìm đến... Ngài hạnh phúc biết bao khi thấy con cái mình chạy đến tựa nương.”

Từng lời, từng chữ như dòng suối mát lành, xoa dịu những tâm hồn mỏi mệt, giúp mỗi người nhận ra rằng Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng hiện diện ngay trong chính nỗi đau của họ.

2. Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó: Câu chuyện tình đẹp nhất thế gian

Đỉnh cao của ngày Thứ Sáu là nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó được cử hành vào buổi chiều, do Cha sở Phanxicô Xaviê chủ sự, với sự hiện diện của Thầy Phó tế Gioan và đông đảo thành phần dân Chúa, trong đó có các anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi.

Mở đầu là phần Phụng vụ Lời Chúa. Thầy Phó tế Gioan, cùng hai ca viên của ca đoàn Trinh Vương, đã xướng lại toàn bộ bài Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô.

Trong phần chia sẻ, Thầy Phó tế Gioan đã dẫn dắt cộng đoàn đi từ ngạc nhiên này đến xúc động khác qua hình ảnh: “Sự ra đời từ một giấc ngủ tình yêu”. Dựa trên tư tưởng của Thánh Giáo phụ Ambrôsiô, thầy gợi lại hình ảnh bà Evà được sinh ra từ cạnh sườn Ađam khi ông đang ngủ. Cũng vậy, chiều nay, trên Thập Giá, khi Chúa Giêsu bước vào “giấc ngủ” của cái chết, Giáo Hội được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài.

Máu và Nước tuôn chảy không phải là dấu chấm hết, nhưng là nguồn mạch của sự sống mới. Mỗi chúng ta được sinh ra từ chính vết thương ấy, từ một trái tim chấp nhận tan nát vì yêu.

Thầy cũng nhấn mạnh hình ảnh một Thiên Chúa chấp nhận “vấy bẩn” vì tội lỗi con người. Ngài trở nên “Người Tôi Tớ đau khổ”, không còn hình dạng, để trả lại cho con người vẻ đẹp của con cái Thiên Chúa. Đó là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do, một tình yêu vô điều kiện.

Kết thúc bài chia sẻ, thầy nhấn mạnh về cây Thánh Giá tình yêu: nếu xưa kia sự dữ đến qua trái cấm, thì hôm nay, Chúa dùng chính cây Thánh Giá để chiến thắng sự dữ. Nếu Evà mang sự chết vào thế gian, thì Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá để chứng kiến sự sống được phục hồi. Sau cùng, thầy cầu nguyện cho cộng đoàn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu.

3. Suy tôn Thánh Giá: Ánh sáng phá tan bóng tối

Nghi thức Suy tôn Thánh Giá diễn ra trong bầu khí trang nghiêm. Sau ba lần xướng: “Đây là cây Thánh Giá…”, tấm khăn tím dần được mở ra, biểu trưng cho mầu nhiệm cứu độ dần được tỏ lộ – chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối.

Cha chủ sự cùng các thành phần hội đoàn lặng lẽ tiến lên, phủ phục và hôn kính chân Chúa. Một cử chỉ đơn sơ nhưng chất chứa lòng biết ơn sâu xa.

Tiếp đó là phần rước lễ.

Sau khi rước lễ, cộng đoàn tiếp tục hiệp thông qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Với các đoạn phim ngắn và những lời suy niệm do cha sở hướng dẫn chuẩn bị, mỗi bước theo Chúa trở nên sống động, chạm đến chiều sâu tâm hồn từng người.

Kết: Một sự khởi đầu mới

Nghi thức khép lại với cuộc rước táng xác Chúa và nghi thức hôn chân Chúa trong bầu khí lắng đọng sâu xa. Mọi người ra về trong sự bình an lạ thường.

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Tân Đức năm nay không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là một dấu ấn biến đổi, nơi mỗi người tìm thấy sức mạnh để bắt đầu lại, vì biết mình được yêu bằng một tình yêu vô cùng lớn lao. Cộng đoàn ra về trong bình an, khép lại ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đầy ý nghĩa.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Tân Đức

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top