Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú chuẩn bị tâm hồn để mừng Bổn mạng - 2024
TGPSG -- Bằng việc tĩnh tâm và chầu Thánh Thể, Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Bổn mạng.
Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể
Vào ngày 14-11-2024, toàn thể hội viên Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú đã tham dự buổi Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể do linh mục (Lm) Micae Hoàng Hồng Hải chủ sự.
Mở đầu Lm Micae chủ sự chia sẻ với cộng đoàn:
“Theo lịch phụng vụ chúng ta sẽ mừng kính lễ Các Thánh TĐVN cùng với Giáo họ Chư Thánh vào ngày 16-11-2024. Đây là ý của Cha Sở vì ngài muốn hôm đó sẽ có một công đoàn Phụng vụ thật đông đảo và long trọng. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, các hội viên sẽ làm 3 việc : Tĩnh tâm, Xưng tội và Rước lễ. Sau lễ bổn mạng, chúng ta sẽ đi thăm Mái ấm Thiên Thần ở Tân Uyên - Bình Dương. Đây là việc làm thiết thực của chúng ta.”
Sau bài hát xin Chúa Thánh Thần thánh hóa buổi tĩnh tâm, mọi người cùng thờ lạy Chúa Thánh Thể trong tâm tình của bài hát “Thờ lạy Chúa”
Lm chủ sự dâng lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay Gia đình Phúc Âm (GĐPÂ) chúng con quy tụ nơi đây để thờ lạy Chúa, để chuẩn bị tâm hồn mừng kính lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là bổn mạng của chúng con. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được khỏe mạnh, để khi bước vào ngôi nhà của Hội GĐPÂ, chúng con sẽ mạnh dạn thề hứa trước Chúa và theo Chúa đến cùng. Xin Chúa ban cho chúng con biết lắng nghe Phúc Âm và sống lời Chúa dạy. Xin Chúa cũng ban cho mọi người biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để qua lời Phúc Âm của Chúa, họ biết sống hy sinh trọn vẹn và thực thi bác ái.”
“Xin Chúa ban cho chúng con một ơn đặc biệt là tìm kiếm được những hội viên mới gia nhập GĐPÂ giáo xứ Tân Phú, vì sức khỏe và hoàn cảnh, có nhiều hội viên cũ đã không đủ điều kiện để đến với hội nữa. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều ơn lành của Chúa.”
Cộng đoàn cùng hát bài “Lắng nghe Lời Chúa” rồi nghe Lm chủ sự đọc Tin Mừng (Luca 9,23-26)
Trước khi chia sẻ Tin Mừng. Lm chủ sự nhận thấy Hội có nhiều người lớn tuổi, bị đau ốm bệnh tật nên buộc phải vắng mặt. Ngài mong muốn Ban điều hành và các hội viên cố gắng tìm kiếm, cầu nguyện cho Hội được nâng số lượng lên để có thể phát triển mạnh mẽ và sinh hoạt sôi động hơn.
Sau đó, ngài đi vào vấn đề: “Hôm nay con muốn chia sẻ với cộng đoàn chủ đề ‘Nghỉ ngơi trong Chúa’. Có những trường hợp tối đi ngủ sáng không thức dậy là nghỉ ngơi trong Chúa cách êm đềm. Nhưng các Thánh không được như vậy. Các Ngài phải chịu mọi cực hình tra tấn như chết rũ tù, phanh thây, chém đầu, tùng xẻo… gọi là chết dữ và nghỉ ngơi trong đau đớn.
Các Thánh Tử Đạo nghỉ ngơi trong sự đau đớn nhất là vì những kẻ cấm đạo muốn các Ngài phải chết cách đau đớn như thế cho người khác sợ hãi mà bỏ đạo. Vậy Tử Đạo là hy sinh cho Chúa. Với chúng ta, giờ này là 15giờ đang nóng nực, thay vì ở nhà nghỉ ngơi nghe nhạc thì mọi người bỏ công việc, đến tham dự giờ Chầu và Tĩnh tâm. Ngày đó, các Thánh Tử Đạo bị nhốt vào tù và chịu nhiều cực hình tra tấn. Còn chúng ta hôm nay không bị bắt bớ, đánh đập, chém đầu như vậy, nhưng những sự hy sinh và dấn thân cũng là hy sinh cho Chúa. Vậy, có thể nói là chúng ta tử đạo không?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày mà theo tôi” (Lc 9, 23). Theo Chúa, chúng ta phải xác định được đối tượng của mình theo.
Chúng ta có nhà cửa, tài sản có thể bỏ hết đi được không? bởi đó là công sức lao động và dành dụm. Ông bà mình nói “ Đồng tiền đi liền khúc ruột” là vậy. Tuy thế, vẫn có thể bỏ được, vì dân gian có câu “Của đi thay người” nghĩa là vật chất mất đi chúng ta còn kiếm lại được. Xong phải từ bỏ chính mình thì quá khó, bởi vì chỉ cần một người vỗ vai góp ý cho chúng ta một vấn đề nào đó, đôi lần thì cám ơn và tiếp thu, nhưng cũng có lúc chúng ta đã không chấp nhận được dù có khi đó là đúng. Vì cái tôi của chúng ta quá lớn.
Trong mùa Chay vừa qua, chúng ta thấy Cha chánh xứ Giuse vác thánh giá, cũng khá nặng. nhưng cũng vẫn đủ sức để vác. Chúng ta ai cũng có thập giá của Chúa gửi đến, không có nghĩa là chúng ta phải vác đến kiệt sức, mà là chịu đựng và hy sinh để theo Chúa.
Để thực thi được những sự hy sinh chịu đựng đó, chúng ta phải có đức Tin vững vàng. Đức Tin phải thể hiện bằng tình yêu Chúa, phải có sự thể hiện và hành động cụ thể. Có người nói “Lạy Chúa con yêu Chúa lắm, nhưng con không đến nhà thờ, con không rước Chúa, không xét mình xưng tội, không biến đổi đời sống của mình, còn ăn gian nói dối” Yêu Chúa như vậy là biến Chúa thành con Rôbốt, làm hết mọi việc, còn chúng ta thụ động đứng nhìn. Chúa yêu chúng ta nhưng chúng ta phải cộng tác thì đó mới là tình yêu. Khi yêu Chúa chúng ta phải biến đổi. Những đồng tiền trên trời rơi xuống, không có giá trị như những đồng tiền chúng ta lao động bằng sức lực của mình.
Tình yêu được cha mẹ thể hiện với con cái là khi bán mớ rau con cá rồi mua cho chúng gói xôi hay để dành cho con miếng bánh. Như bà góa trong Tin Mừng có một phần tư đồng xu nhưng để dành cho Chúa vì bà yêu Chúa nhiều, đó cũng là Tử Đạo.
Chủ đề hôm nay nói về sự Tử Đạo, là chúng ta dành cho Chúa tất cả, chúng ta tham dự tĩnh tâm, giả sử tối nay về có gì xảy ra thì chúng ta cũng đã có những hy sinh cho Chúa rồi. Khi chết là chúng ta phải ra trước tòa Chúa để Chúa xét xử và không biết ai trước ai sau. Xưa kia các Thánh TĐVN đã bị hành hình, tra tấn và chịu chết, vì đức tin, không chịu bước qua thập giá.
Trong ngày cộng đoàn tĩnh tâm, qua lời chuyển cầu của 117 vị Thánh Tử Đạo, xin Chúa chúng ta được nên Thánh.
Sau bài giảng, hát ‘Con vẫn trông cậy Chúa…’ Lm chủ sự mời hội viên thinh lặng dâng những ước nguyện thầm kín của riêng mình.
Giờ phút thinh lặng kết thúc, cộng đoàn cùng hát bài Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxico và Đây nhiệm tích.
Lm chủ sự ban phép lành Thánh Thể và cộng đoàn cảm tạ Chúa bằng bài hát “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa…”
Lược sử Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú
Được Cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều thành lập ngày 10-10-2003, sinh hoạt qua các thời kỳ Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh và hiện nay là cha xứ đương nhiệm Giuse Lê Hoàng.
Linh hướng hiện nay là cha phó Micae Hoàng Hồng Hải.
Lễ Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng kính hàng năm theo Lịch Phụng vụ của Giáo hội. Năm nay được cử hành vào ngày 16-11-2019.
Tôn chỉ: Sống và Thực thi Lời Chúa
Mục đích: Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ cộng đoàn. Sống Phúc Âm trong môi trường sống của Kitô hữu qua bổn phận hàng ngày.
Linh đạo: Tiếp nhận, sống và chia sẻ Lời Chúa. Dâng hiến chính mình làm nhân chứng cho Đức Kitô qua việc chuyên cần học hỏi Lời Chúa. Thực thi công bằng bác ái và hứa sống theo Quy chế của Gia đình Phúc Âm.
Với 40 hội viên, hàng tuần Chầu Thánh Thể vào chiều thứ Ba lúc 15g. Phụ trách làm vệ sinh nhà thờ sau lễ 19g các ngày Chúa Nhật trong tháng và chia sẻ bác ái cho nhưng hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi và các cụ dưỡng lão.
Ban điều hành tiền nhiệm:
- Nhiệm kỳ 2003 - 2008: là ông Huyên, ông Lạc và ông Quý
- Nhiệm kỳ 2008 - 2013: ông Lạc, ông Mẫn, bà Lụa và bà Chánh
- Nhiệm kỳ 2013 - 2017:
+Trưởng ban: bà Maria Đào Thị Lụa,
+ Phó ban:
- bà Maria Đoàn Thị Kim Trang
- bà Anna Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà
- ông Giuse Phạm Văn Nhiều
+ Thủ quỹ: bà Maria Phạm Thị Chánh
+ Thư ký: ông Giuse Lê Tuấn Thanh
- Nhiệm kỳ 2017 - 2024
+ Trưởng ban: bà Maria Đào Thị Tơ Lụa
+ Phó nội vụ: ông Giuse Phạm Văn Nhiều
+ Phó ngoại vụ: bà Maria Đoàn Thị Kim Trang
+ Thủ quỹ: bà Anna Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà
+ Thư ký: bà Maria Phạm Ngọc Đào.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương
bài liên quan mới nhất
- Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái
-
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ -
Thánh lễ Minh niên 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ sáng mồng một Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ chiều Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Giao thừa xuân Ất Tỵ 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng -
Thánh lễ Giao thừa năm Ất Tỵ 2025 tại giáo xứ Thăng Long
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023