Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hòa Hưng - Một hành trình trở về với Trái tim Chúa
TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn và phó thác trong tuần cuối của Năm Thánh, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hòa Hưng đã tổ chức chuyến hành hương - du ngoạn cuối năm Thánh 2025 đến một số địa điểm linh thiêng thuộc Giáo phận Xuân Lộc và Giáo phận Đà Lạt. Dù chỉ với hơn 10 thành viên, chuyến đi vẫn diễn ra trong bầu khí ấm áp, thân tình và đầy sốt sắng của một gia đình thiêng liêng cùng chung linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Hành trình khởi đầu từ 05g00, các thành viên đã quy tụ tại nhà thờ Hòa Hưng để tham dự Thánh lễ, dâng lên Thánh Tâm Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành đã lãnh nhận trong suốt năm qua, đồng thời xin Chúa thánh hóa và đồng hành với chuyến đi. Thánh lễ như điểm tựa thiêng liêng, giúp mỗi người ý thức rằng mọi cuộc hành hương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong mối tương quan sống động với Thánh Tâm Chúa.
Rời nhà thờ, đoàn lên xe khởi hành trong bầu khí thân tình, cùng đọc kinh chung, chia sẻ những câu chuyện đời thường và nâng đỡ nhau bằng tình huynh đệ. Điểm đến đầu tiên của đoàn là mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại Hố Nai - Biên Hòa. Trong giây phút lắng đọng và trang nghiêm, các thành viên cùng hiệp ý cầu nguyện, tưởng nhớ và tri ân vị linh mục đã quảng đại hiến dâng đời mình cho Chúa và cho Giáo hội. Trước phần mộ đơn sơ, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, học nơi cha tinh thần phục vụ âm thầm, bền bỉ và lòng trung thành trong ơn gọi.
.png)

Tiếp nối hành trình, đoàn đến khu vực Nhà thờ Hà Phát - Giáo phận Xuân Lộc để kính viếng Tượng Thánh Giuse nằm ngủ và Tượng Đức Mẹ Thiếp Giấc. Hình ảnh Thánh Cả Giuse an nghỉ trong sự tín thác trọn vẹn nơi thánh ý Thiên Chúa như một lời mời gọi sâu lắng: hãy biết “ngủ yên” trong vòng tay Chúa, để Ngài hành động giữa những bấp bênh của cuộc sống. Bên cạnh đó, hình ảnh Đức Mẹ Thiếp Giấc gợi lên vẻ đẹp của một trái tim hiền lành, khiêm nhường, phó mình hoàn toàn cho chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Trong thinh lặng cầu nguyện, mỗi thành viên âm thầm dâng lên Chúa và Mẹ những lo toan của gia đình, công việc và sứ mạng phục vụ giữa đời thường.

.png)

Buổi trưa, đoàn dùng bữa và nghỉ ngơi trên đường đi Bảo Lộc, chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo. Đến 14g30, đoàn hiện diện tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang II - Đức Mẹ Hồng Ngọc, thuộc Giáo phận Đà Lạt, một trong những điểm hành hương được chọn để lãnh nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh 2025. Giữa không gian thiên nhiên yên bình và thánh thiêng, cộng đoàn cùng nhau dâng lời cầu nguyện, phó thác nơi Mẹ Maria những thao thức của đời sống đức tin, xin Mẹ dẫn đưa mỗi người đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn mạch của tình yêu và lòng xót thương.


Chuyến hành hương khép lại không chỉ bằng những điểm đến đã ghi dấu, mà còn bằng những biến chuyển âm thầm trong tâm hồn. Qua hình ảnh Thánh Giuse nằm ngủ gợi nhắc mỗi người biết an nghỉ trong thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng để Ngài hành động trong những lúc tưởng chừng bất lực. Hình ảnh Đức Mẹ Thiếp Giấc và Đức Mẹ Hồng Ngọc mời gọi mỗi thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm biết phó dâng trọn vẹn trái tim cho Ngài, và biết đền đáp tình yêu Thánh Tâm bằng một đời sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương cụ thể.
Trong linh đạo Phạt tạ Thánh Tâm, hành hương không chỉ là bước chân ra đi, mà còn là hành trình trở về nội tâm, không chỉ là chiêm ngắm những dấu chỉ bên ngoài, mà còn là để nhìn lại chính mình, để mỗi người biết yêu mến Thánh Tâm Chúa nhiều hơn và biết yêu thương anh chị em bằng một trái tim như Trái Tim của Ngài
Lời kết
Trên đường trở về, đoàn ghé dừng chân tại Bảo Lộc, cùng nhau thưởng thức trà - cà phê, chia sẻ những câu chuyện đời thường trong bầu khí thân tình. Dù chuyến đi ngắn và số người tham dự không đông, nhưng mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm vui, sự bình an và tình hiệp thông sâu sắc vẫn đọng lại nơi mỗi thành viên.
Khoảng 21g00, đoàn trở về nhà thờ Hòa Hưng, khép lại chuyến hành hương - du ngoạn cuối năm 2025 trong tâm tình tạ ơn, phó thác và quyết tâm bước vào năm mới với một trái tim gắn bó hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu, và một đời sống phạt tạ được thể hiện bằng những hành động yêu thương cụ thể giữa đời thường.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh GB. Mỹ Vân
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ Chúa Hiển Linh, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hoà: Cùng vui Noel với các em Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái -
Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 dự tòng -
Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân -
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh -
Giáo xứ Mỹ Hòa: Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa