Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG - “Trái Tim Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu của Ngài vào trong trái tim của mỗi chúng ta, để chúng ta cũng biết sống như Chúa đã sống và yêu như Chúa đã yêu.”

Linh mục Martino Đỗ Đức Chính, phó xứ Thạch Đà, đã nhấn mạnh như trên khi chủ sự Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng ngày truyền thống của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Thạch Đà. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15 ngày 26.6.2025 tại nhà thờ Thạch Đà.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế đã nói lên ý nghĩa ngày lễ:

“Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta trong tình yêu; và cũng vì tình yêu, Thiên Chúa đã xuống thế làm người, trở nên một con người mang trái tim như chúng ta, để diễn tả cho toàn thể nhân loại biết đến tình yêu tự hạ của Ba Ngôi Thiên Chúa, và để chúng ta nhận ra tình yêu cứu độ nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ:

“Giáo Hội chiêm ngắm tình yêu hy sinh vô điều kiện của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là mừng chính tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người cha, người mẹ hết lòng yêu thương con cái và sẵn sàng hy sinh tất cả để con mình được sống và hạnh phúc. Thì hôm nay, chúng ta lại càng phải suy tôn và chiêm ngắm tình yêu tuyệt vời của Chúa Giêsu được thể hiện qua Thánh Tâm của Ngài.

Vì thế, cả ba bài đọc hôm nay tuy không trực tiếp nhắc đến từ ‘Trái Tim Chúa Giêsu’, nhưng Lời Chúa lại trình bày cho chúng ta một cách sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa - Đấng là Cha - qua hình ảnh người mục tử tận tâm yêu thương đàn chiên. Đó chính là cách Chúa Giêsu diễn tả tình yêu của Ngài.”

Ngài chia sẻ thêm:

“Đời sống chúng ta được Chúa chúc phúc. Tình yêu Thiên Chúa nối kết chúng ta lại với nhau. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu uốn nắn tâm hồn mỗi người chúng ta. Sống theo Chúa Giêsu nghĩa là sống theo gương của Ngài: thể hiện lòng yêu thương, nhân ái, thứ tha và phục vụ người khác - đặc biệt là những người nghèo khổ.”

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, vị đại diện xứ đoàn có lời cảm ơn linh mục chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm nhân ngày lễ bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong niềm vui được lưu giữ qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & ảnh: Giuse Hoàng Anh  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top