Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2026

TGPSG -- “Thánh Tâm Chúa Giêsu là tình yêu vô tận”

Linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng ngày truyền thống của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Thạch Đà. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15 ngày 12.6.2026 tại nhà thờ Thạch Đà. Đồng tế với ngài có linh mục Martinô Đỗ Đức Chính và linh mục Phaolô Phùng Thiện.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các khách mời, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ có cuộc cung nghinh kiệu Chúa Thánh Tâm xung quanh nhà thờ theo nghi thức truyền thống.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ về trí tuệ nhân tạo (AI) như một dấu chỉ của thời đại, vừa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách đố cho con người hôm nay.

Ngày nay, con người nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo, một dạng trí tuệ có thể xử lý, phân tích và tổng hợp khối dữ liệu khổng lồ (big data) với tốc độ rất nhanh, nhưng không có cảm xúc, không có trái tim.

Trước sự phát triển ồ ạt và khó kiểm soát của AI, Đức Giáo hoàng Lêô vừa ban hành Tông thư “Magnifica humanitas” (Sự cao cả của nhân loại), trong đó ngài mời gọi con người cần nỗ lực làm chủ AI, để công nghệ luôn phục vụ con người chứ không thay thế con người.

Dù AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng nó không có trái tim, không có tình yêu. Lễ Thánh Tâm Chúa là lễ của tình yêu: Chúa Giêsu chết vì yêu, trái tim Người bị đâm thâu vì yêu. Nước và máu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu là tình yêu vô tận dành cho nhân loại. Đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu được mời gọi hãy sống, hãy yêu, hãy hy sinh và hãy khiêm hạ như Thánh Tâm Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, ông trưởng Giuse Nguyễn Tấn Thọ đại diện xứ đoàn có lời cảm ơn linh mục chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm nhân ngày lễ bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong niềm vui được lưu giữ qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh - Lê Tân (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top