Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Phú Xuân tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Phú Xuân tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Phú Xuân tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, chịu nát tan, để Máu và Nước tuôn trào, mang ơn cứu độ cho nhân loại.”

Tối ngày 27.6.2025, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Phú Xuân đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày truyền thống của đoàn thể. Thánh lễ được cử hành lúc 18g do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức chủ sự, với sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn viên Gia đình Phạt Tạ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, ông Giuse Đinh Văn Cử - Xứ đoàn trưởng - bày tỏ tâm tình tri ân:

“Hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu - biểu tượng của tình yêu vô biên dành cho nhân loại - đồng thời đền bù tội lỗi thế gian đã xúc phạm đến Trái Tim Ngài. Đây cũng là dịp đặc biệt để cầu xin ơn thánh hóa các linh mục, những mục tử mà Chúa đã trao phó cho Hội Thánh.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ:

“Giáo Hội chiêm ngắm tình yêu hy sinh vô điều kiện của Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa là Trái Tim yêu thương không mệt mỏi, luôn tìm kiếm và đón nhận từng con chiên lạc trở về. Đó là tình yêu của người mục tử, của người cha nhân hậu, của tấm lòng hy sinh cao cả - như Mẹ Têrêsa Calcutta - luôn cúi xuống những mảnh đời đau khổ.”

Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn:

“Thánh Tâm Chúa là nơi nương náu cho những ai yếu đuối, tội lỗi. Xin cho chúng ta biết cảm nghiệm tình yêu ấy, lắng nghe Lời Chúa, quyết tâm hoán cải và sống thánh thiện hơn mỗi ngày.”

Cao điểm của Thánh lễ là khi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng của lễ và sốt sắng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - chính tình yêu hy sinh tuyệt đối được ban tặng cách nhiệm mầu. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, từng tâm hồn lặng đi trong thinh lặng, để trái tim mình được chạm vào Trái Tim Chúa - suối nguồn yêu thương và ơn cứu độ.

Ngày lễ Thánh Tâm không chỉ là dịp tôn vinh Tình Yêu cao cả của Chúa Giêsu, mà còn là lời mời gọi từng người tín hữu để trái tim mình được biến đổi - để biết yêu thương nhiều hơn, thứ tha nhiều hơn, và sống xứng đáng hơn với Tình Yêu vô biên đã được trao ban từ Trái Tim Ngài.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong bầu khí trang nghiêm. Cộng đoàn cùng lưu giữ khoảnh khắc hiệp thông qua bức ảnh lưu niệm trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top