Gia đình họ đạo Gò Vấp thương nhớ Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita

Gia đình họ đạo Gò Vấp thương nhớ Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita

TGPSG -- Trong bầu khí hiệp thông sâu sắc, Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được cử hành lúc 18g00, thứ Ba ngày 24-3-2026 tại Họ đạo Gò Vấp, với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho vị Cha chung.

Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ chủ tế, cùng sự hiện diện của nữ tu các dòng Đa Minh Khiết Tâm, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẹ Thiên Chúa, các hội đoàn, giáo dân và các em thiếu nhi trong họ đạo.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức làm phép khăn tang. Cộng đoàn đón nhận khăn tang như dấu chỉ lòng hiếu thảo trước sự ra đi của vị Cha chung.

Trong bài giảng, cha chủ tế nêu bật hình ảnh mục tử của Đức Hồng y Gioan Baotixita: một người tôi tớ trung tín, luôn thao thức phục vụ đoàn chiên. Ngài tận tâm chăm lo đời sống thiêng liêng và vật chất cho linh mục đoàn, sẵn sàng tạo điều kiện cho các linh mục du học để nâng cao khả năng phục vụ.

Với tinh thần hiệp hành, Ngài biết lắng nghe, cộng tác với các cộng sự viên, đặc biệt qua việc phổ biến các bài giảng Chúa Nhật, giúp Lời Chúa đến gần hơn với tín hữu. Ngài cũng là mục tử của đối thoại, luôn lắng nghe cộng đoàn, định hướng mục vụ và thành lập nhiều ban ngành nhằm phục vụ đời sống đức tin cách toàn diện. Khi được Chúa trao phó việc chăn dắt Tổng Giáo phận, Ngài đã tận tụy thi hành sứ vụ đến cùng.

Bài giảng khép lại với lời mời gọi mỗi người tín hữu suy tư: là những người con hiếu thảo, chúng ta sẽ tiếp tục gieo trồng và làm trổ sinh hoa trái đức tin trên mảnh đất mà Ngài đã dày công vun xới như thế nào trong gia đình và cộng đoàn hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ phát tang kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Cộng đoàn dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, xin cho linh hồn Đức cố Hồng y sớm hưởng vinh quang Nước Trời, và từ thiên quốc tiếp tục chúc lành, đồng hành với Tổng Giáo phận Sài Gòn mà Ngài đã tận tụy chăn dắt suốt bao năm.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày.

Bài & Ảnh: MVTT HĐ Gò Vấp

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top