Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê tại giáo xứ Mẫu Tâm

Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê tại giáo xứ Mẫu Tâm

Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê tại giáo xứ Mẫu Tâm

TGPSG --- “Chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra để trở về với Chúa Cha.”

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Quang, chánh xứ Nghĩa Hòa đã nhấn mạnh điều này khi ngài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh - nguyên chánh xứ Xây Dựng, diễn ra vào lúc 15g ngày 28.05.2025 tại nhà thờ Mẫu Tâm, hạt Chí Hòa. 

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự đồng tế của linh mục Martinô Chu Quang Định - chánh xứ Mẫu Tâm, nghĩa tử của Cha cố Phanxicô Xaviê - và khoảng 15 linh mục trong và ngoài giáo hạt Chí Hòa. Thầy Phó tế phục vụ bàn thờ.

Thánh lễ còn có sự hiện diện trang nghiêm và sốt sắng của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ liên giáo hạt Chí Hòa, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mẫu Tâm, thân quyến và gia đình linh tông - huyết tộc của Cha cố, giáo dân giáo xứ Mẫu Tâm, Xây Dựng và các giáo xứ trong hạt Chí Hòa.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, đoàn đồng tế từ cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, mở đầu cho Thánh lễ long trọng, đầy ý nghĩa và tình hiệp thông.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, 1),  linh mục Giuse Nguyễn Đức Quang đã chia sẻ nhiều suy tư sâu sắc về sự chết dưới ánh sáng đức tin:

Sự chết dưới ánh sáng Lời Chúa

“Cha cố Phanxicô Xaviê, trong những năm cuối đời, do tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn. Có lẽ chính vì thế, ngài không còn quá lo lắng trước cái chết. Nhưng người thân và Cha Martinô, nghĩa tử của ngài chắc chắn vẫn không khỏi xúc động khi đối diện giờ phút chia ly. Tuy nhiên, Lời Chúa nâng đỡ chúng ta: cái chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra để trở về với Chúa Cha.”

Một câu trả lời từ lòng tin

Thi sĩ người Pháp Paul Claudel, khi còn nhỏ từng hỏi mẹ: “Chết là gì?” Mẹ ông lúng túng không biết giải thích thế nào cho đứa trẻ hiểu. Sau này, khi ông chứng kiến một đám tang, bà mẹ mở sách Tin Mừng Gioan và đọc:

“Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.”

Rồi bà nói: “Con ạ, chết là bỏ thế gian để trở về với Chúa Cha.”

Một định nghĩa ngắn gọn, đơn sơ nhưng trọn vẹn đức tin, cũng là xác tín mà mỗi Kitô hữu chúng ta cần có khi đối diện sự chết.

Một đời linh mục gắn bó với Chí Hòa

Cha cố Phanxicô Xaviê đã dành gần nửa đời linh mục gắn bó với Giáo hạt Chí Hòa:

12 năm phục vụ tại giáo xứ Xây Dựng, và 12 năm cuối đời sống tại nhà hưu dưỡng trong cùng giáo hạt Chí Hòa. Dù không gần gũi nhiều, nhưng mỗi lần gặp gỡ, ai cũng cảm nhận nơi ngài sự hiền lành, khiêm tốn và trung tín trong đời sống mục tử.

Ở tuổi 76, khi được Đức Giám mục đưa về nhà hưu, chắc chắn ngài đã ý thức: mình đang bước vào chặng cuối của cuộc hành trình dương thế, và cần chuẩn bị để về sống bên Chúa.”

Suy niệm về cùng đích cuộc đời

Triết gia Hy Lạp Diogenes từng nói: “Trong tất cả mọi sự, ta hãy nghĩ đến cùng đích của mình.” 

“Chúng ta sống giữa trần thế bận rộn dễ quên mất cùng đích thật sự: Đó là trở về với Chúa.”

Chúa Giêsu nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con... Thầy sẽ trở lại và đem các con đi với Thầy.” Với Cha cố Phanxicô Xaviê, người đã tận hiến cả đời mình cho Chúa - chỗ ấy chắc chắn đã được chuẩn bị. Và ngài đã sống những năm cuối đời trong tâm thế sẵn sàng.

Lòng mến - hành trang duy nhất mang theo

Ở Ý có một điểm du lịch rất đẹp, nhưng ngay cổng vào, người ta khắc dòng chữ Latin:
"Relinquenda sunt" - nghĩa là: Tất cả mọi sự phải để lại.”

“Chết là lúc chúng ta buông bỏ mọi thứ: tài sản, địa vị, danh vọng... chỉ mang theo lòng mến - hành trang duy nhất để bước vào đời sống mới.”

Niềm hy vọng và lời cầu nguyện

“Trong hành trình đức tin, có Chúa Giêsu đi bên cạnh dẫn chúng ta về với Chúa Cha, đó là bảo đảm lớn nhất cho niềm hy vọng vào sự sống đời đời.

Thánh Phaolô viết: ‘Nếu ngôi nhà trần thế là chiếc lều này bị phá hủy, thì chúng ta có một nơi ở vĩnh cửu do Thiên Chúa dựng nên.’”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Martinô thay mặt gia đình linh tông huyết tộc đã có lời cảm ơn đến Đức TGM Giuse, các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê.

Cuối Thánh lễ, Đức TGM Giuse cùng các linh mục đồng tế đã thắp hương tưởng niệm Cha cố, hướng lòng về Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30 sáng ngày hôm sau, do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế. Linh cữu Cha cố sẽ được an táng tại nghĩa trang các linh mục Giáo phận Phan Thiết.

Cha cố Phanxicô Xaviê đã dành trọn cuộc đời cho sứ vụ mục tử. Gần 12 năm cuối đời sống tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa, ngài vẫn là tấm gương sáng ngời về lòng trung tín và khiêm nhường. Sự ra đi của ngài để lại nhiều tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc trong cộng đoàn Dân Chúa.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top