Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại giáo xứ Phú Bình

TGPSG -- “Con tạ ơn Chúa vì hồng ân mảnh đất mà Thiên Chúa đã đặt để con như một hạt mầm, để ươm và làm cho con được lớn lên mỗi ngày.”

Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã bày tỏ tâm tình trên khi trở về giáo xứ Phú Bình, nơi ngài được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng đức tin, để dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên trong sứ vụ Giám mục.

Vào lúc 17g thứ Ba, ngày 23-6-2026, Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), đã trở về giáo xứ Phú Bình dâng Thánh lễ tạ ơn sau khi lãnh nhận hồng ân Thánh chức Giám mục.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (1)

Hiện diện trong Thánh lễ có Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám mục Giáo phận Kon Tum, các linh mục đồng tế, thân mẫu của Đức Tân Giám mục, tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Bình.

Đón tiếp

Trước đó, vào lúc 16g30, Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Đào Hoàng Vũ cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) Phú Bình đã hân hoan chào đón Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita.

Sau khi gặp gỡ và chào thăm cộng đoàn, Đức Tân Giám mục tiến lên cung thánh viếng Thánh Thể. Kế đó, ngài ra khuôn viên thánh đường thắp hương, cầu nguyện trước phần mộ cố Lm Tôma Aquinô Phạm Ngọc Biểu- Chánh xứ tiên khởi của giáo xứ (giai đoạn 1955 - 1980)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (2)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (3)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (4)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (5)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (6)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (7)

Thánh lễ tạ ơn

Đúng 17g, đoàn rước tiến vào thánh đường, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm vui hiệp thông của đại gia đình giáo xứ Phú Bình.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (8)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (9)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (10)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (11)

Linh mục (Lm) Giuse Đào Hoàng Vũ chánh xứ Phú Bình đã chào mừng Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita và nhắc lại hành trình ơn gọi của ngài khởi đi từ giáo xứ Phú Bình thân thương. Từ những năm tháng tìm hiểu ơn gọi, đời sống chủng sinh, phó tế, linh mục, rồi phục vụ trong các trách vụ mục vụ của Tổng Giáo phận, nay Đức cha được Hội Thánh trao phó sứ vụ Giám mục với khẩu hiệu: “Hãy vâng nghe Thần Khí”.

 

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (12)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (13)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (14)

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tân Giám mục ngỏ lời với cộng đoàn trong tâm tình của người con trở về mái nhà giáo xứ. Ngài chia sẻ: hôm nay ngài trở về Phú Bình để dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên trong sứ vụ Giám mục, vì chính nơi đây ngài đã được sinh ra, lớn lên và lãnh nhận những ân ban của Chúa. Đức Tân Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục đã từng phục vụ, xây dựng và phát triển giáo xứ Phú Bình, cầu nguyện cho từng gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo xứ biết sống xứng đáng với những ơn lành Chúa ban.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (15)

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí phụng vụ lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của Đức Tân Giám mục. Các bài đọc Lời Chúa hướng cộng đoàn về ơn gọi và sứ mạng của người được Thiên Chúa tuyển chọn: được Chúa biết đến, thánh hiến, sai đi và nâng đỡ trong hành trình làm chứng cho Người.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (16)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (17)

Trong bài giảng, Đức Tân Giám mục khởi đi từ lời nhắc về phẩm giá cao quý của Bí tích Thánh tẩy. Ngài nói rằng ngày lớn nhất trong đời người Kitô hữu không phải là ngày nhận một chức vụ hay địa vị nào, nhưng là ngày được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy để trở nên con cái Thiên Chúa.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (18)

Từ đó, Đức cha chia sẻ về việc trở về Phú Bình không phải là một cuộc “vinh quy”, nhưng là trở về nơi ngài đã được thánh tẩy, được trở nên người Kitô hữu và người con Chúa. Chính ân sủng khởi đầu ấy đã mở ra hành trình ơn gọi và sứ vụ trong cuộc đời ngài. Suy niệm về Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức cha giải thích tên gọi Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa biểu lộ tình thương”. Sự ra đời của vị Tiền Hô là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã cúi xuống trên gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét, biến nỗi buồn thành niềm vui, và mở ra lời loan báo về Đấng Cứu Thế.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (19)

Từ hình ảnh Thánh Gioan, Đức cha mời gọi mỗi người nhận ra giá trị của sự sống, giá trị hiện hữu và sứ mạng Chúa trao. Mỗi người không chỉ được sinh ra để sống, nhưng còn được mời gọi sống ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa, làm Kitô hữu và làm chứng nhân cho Đức Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (20)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (21)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (22)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMVGX Phú Bình đã dâng lời chúc mừng và tri ân Đức cha Gioan Baotixita. Cộng đoàn bày tỏ niềm tự hào và xúc động vì từ mảnh đất quê hương Phú Bình, Chúa đã đoái thương chọn gọi một người con bước vào hàng phẩm trật mục tử để phục vụ Giáo hội.

Dịp này, Lm Chánh xứ cũng trân trọng trao tặng bó hoa tươi thắm để tri ân hiếu kính đến thân mẫu của Đức Tân Giám mục.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (23)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (24)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (25)

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (26)

Đại diện đồng hương Phú Gia cũng chúc mừng Đức Tân Giám mục, nhắc lại cội nguồn đức tin của gia đình ngài từ Giáo họ Phú Gia, Giáo xứ Thượng Thụy, Tổng Giáo phận Hà Nội. Tâm tình chúc mừng cũng hướng về bà cố và gia đình Đức cha, nơi đã âm thầm nuôi dưỡng ơn gọi và quảng đại dâng những người con cho Chúa.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (27)

Đáp từ sau Thánh lễ, Đức Tân Giám mục đã bày tỏ lòng biết ơn cha chánh xứ Phú Bình, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, các linh mục-tu sĩ, thân nhân, ân nhân, HĐMVGX, ca đoàn, lễ sinh và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cộng tác và cầu nguyện cho ngài.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (28)

Trong tâm tình riêng với giáo xứ, Đức cha khẳng định ngài vẫn mãi là một thành viên của cộng đoàn Phú Bình. Ngài tạ ơn Chúa vì đã dựng nên ngài, ban cho ngài hồng ân sự sống qua cha mẹ, và đặt để ngài trên mảnh đất Phú Bình như một hạt mầm được vun trồng trong đức tin.

Đức cha cũng nhắc đến các cha cố đã góp phần hình thành đời sống ơn gọi của ngài: nơi các ngài, ngài học được sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật, lòng kiên trì trong thử thách, tình yêu đối với ơn gọi và sự tận tâm trong đời sống mục vụ. Những kinh nghiệm ấy đã trở thành bài học quý giá cho hành trình linh mục và nay là sứ vụ Giám mục.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (29)

Ngài tri ân các bậc cha anh, bạn bè, ân nhân và những người đã đồng hành trong những năm tháng ngài sinh hoạt tại giáo xứ, từ lễ sinh, ca đoàn đến giáo lý viên. Đức cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vì đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm bổn mạng cho ngài và luôn nhắc nhở ngài sống ơn gọi cho đến nơi đến chốn, chu toàn bổn phận để đẹp lòng Chúa.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (30)

Kết thúc tâm tình, Tân Giám mục xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới. Ngài chia sẻ rằng sứ vụ Giám mục không phải là “đi lên”, nhưng là “đi xuống” để khiêm nhường phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, làm sáng danh Chúa và mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (31)

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Tân Giám mục trong niềm vui, tâm tình tạ ơn và sự hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ Phú Bình với người con thân thương nay được Hội Thánh trao phó sứ vụ mục tử.

ĐGM-GB-Thanh-le-ta-on (32)

Xem thêm Đại lễ truyền chức Giám mục - Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến 23-6-2026

 https://tgpsaigon.net/bai-viet/dai-le-truyen-chuc-giam-muc-duc-cha-gioan-baotixita-nguyen-quang-tuyen-23-6-2026-89395

Bài & Video: Media TGPSG
Ảnh: GX Phú Bình (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top