Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna

Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna

Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, bà con đồng hương Phú An - Giáo xứ Trung Linh đã quy tụ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna - song thân Đức Maria - tại nhà thờ Hòa Hưng, vào lúc 10giờ30 thứ Bảy, ngày 26.07.2025.

Trước Thánh lễ là buổi gặp gỡ và chia sẻ thân tình, mang đậm tinh thần “cội nguồn Phú An”. Tham dự có các linh mục, các ông bà và các gia đình gốc Phú An đang sinh sống tại các giáo xứ ở Sài Gòn, Đồng Nai và các vùng lân cận.

Dù xa quê, mọi người vẫn luôn ý thức mình là con dân họ nhánh Phú An - Giáo xứ Trung Linh, và nhờ ơn Chúa, vẫn được nâng đỡ, đồng hành trong đức tin và tình thân ái, dưới sự chuyển cầu của hai Thánh tổ Gioakim và Anna.

Sau buổi gặp gỡ, Thánh lễ trọng thể được cử hành do linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hòa Hưng - chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Trần Viết Thái - quản nhiệm giáo họ Vĩnh Lộc, Lm Đaminh Phạm Ngọc Điển, O.P., cùng đông đảo bà con đồng hương tham dự. Ca đoàn Cộng Đồng giáo xứ Hòa Hưng phụ trách phần thánh ca, góp phần nâng tâm hồn cộng đoàn lên cùng Chúa.

Trong phần giảng lễ, sau bài Tin Mừng (Mt 13, 16-17), Lm Đaminh Phạm Ngọc Điển, O.P. đã khai triển lời Chúa Giêsu phán:

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.”

Ngài nhấn mạnh: các môn đệ thật có phúc vì được thấy Chúa Giêsu, chứng kiến những việc Ngài làm và trực tiếp lắng nghe những lời Ngài rao giảng. Ngày nay, có nhiều người tuy có mắt, có tai nhưng không muốn thấy, cũng chẳng muốn nghe - sống như thể “giả mù”, “giả điếc” trước những điều tốt lành và sự thật.

Mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhờ đôi mắt, con người tiếp nhận những điều tốt đẹp, nhưng cũng có thể bị chi phối bởi những hình ảnh tiêu cực. Nhiều người ngày nay chỉ chăm chú vào điều xấu, thích nghe lời gièm pha, nói xấu người khác. Họ nghe Lời Chúa nhưng không đón nhận, không sống theo. Trái lại, các môn đệ đã biết lắng nghe và tin theo.

Hai Thánh Gioakim và Anna là những người công chính, đã biết nhìn thấy điều thiện và lắng nghe điều lành. Các ngài sống Lời Chúa, đón nhận giáo huấn từ Thánh Kinh, để nhờ đó, giáo dục Đức Maria trở thành người nữ tín trung, thưa lời “xin vâng” trước kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và sống trọn đời phó thác nơi Ngài.

Ngày nay, chúng ta cũng được nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh, nhưng nhiều khi ta chưa sống theo. Vì thế, mỗi người hãy sử dụng đôi mắt và đôi tai để nhìn thấy điều tốt, lắng nghe điều chân thật, biết loại bỏ những hình ảnh tiêu cực, lời nói gây chia rẽ, chê bai, chỉ trích. Chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa qua đời sống hằng ngày, để người khác có thể nhận ra Chúa qua chính cung cách sống của ta.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc trước sự hiện diện đông đảo của bà con đồng hương. Ngài nhấn mạnh rằng: Tuy chỉ là một họ nhánh, nhưng cộng đoàn Phú An có một truyền thống đạo đức đáng trân quý, luôn biết gìn giữ đức tin và nhắc nhở nhau sống gắn bó với cội nguồn.

Dù đang sinh sống xa quê - tại Sài Gòn  nhưng bà con vẫn luôn hướng về quê nhà Phú An, sống đạo tốt theo gương hai Thánh tổ phụ Gioakim –Anna, song thân Đức Maria.

Tiếp lời, Lm Giuse Trần Viết Thái chia sẻ về chuyến hành hương của 500 bà con miền Nam trở về thăm quê hương - giáo họ Phú An – như một dấu chỉ sống động của tình thân và trở về nguồn.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho bà con đồng hương cơ hội quý báu để gặp gỡ, hiệp thông, và cùng nhau dâng lời cầu nguyện trong thánh lễ tạ ơn. Mong sao cho đồng hương Phú An ngày càng phát triển và sống yêu thương gắn bó nâng đỡ nhau hơn.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh:
Joseph Huy

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top