Đồng hương Hạ Linh mừng kính Thánh Augustinô Phạm Viết Huy
TGPSG -- “Chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu, sống chứng tá cho Tin Mừng, làm chứng cho Đạo Thánh, tôn lên những vẻ đẹp của yêu thương phục vụ.”
Trên đây là lời kết bài giảng của Linh mục (Lm) Giuse Phạm Công Liêm, OP, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Augustinô Phạm Viết Huy, cử hành vào lúc 10giờ sáng thứ bảy, ngày 09-08-2025, tại giáo xứ Phú Thọ Hòa.
Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Tổ phụ, Thánh lễ do đồng hương giáo họ Hạ Linh -giáo xứ Liên Thủy, giáo phận Bùi Chu- tổ chức, quy tụ bà con đồng hương Hạ Linh từ các giáo xứ ở Sài Gòn như Nam Hòa, Tân Phước, Phú Thọ Hòa, Hòa Hưng, cùng bà con ở vùng Đồng Nai - giáo phận Xuân Lộc.
Ngoài ra, còn có các linh mục, tu sĩ đồng hương đang phục vụ khắp nơi cùng trở về. Đặc biệt, năm nay có một gia đình từ nước ngoài về dự, nên buổi họp mặt được dời từ ngày 12-6 sang 09-08.
Khởi đầu Thánh lễ là cuộc rước trọng thể tôn vinh Thánh Augustinô Huy. Cộng đoàn cùng các linh mục rước kiệu, nhìn lại cuộc đời Thánh nhân, chiêm ngắm những gian khổ và bách hại ngài đã chịu để giữ lòng trung tín với Chúa.
Thánh lễ do Lm Đaminh Phạm Ngọc Điển, OP, chủ tế. Đồng tế có Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng; Lm Giuse Phạm Công Liêm, OP; và các linh mục đồng hương Hạ Linh. Đông đảo bà con đồng hương tham dự, tạo nên bầu khí sốt sắng và hiệp nhất.
Phần Phụng vụ Lời Chúa được chọn theo lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trong bài giảng, Lm Giuse Phạm Công Liêm nhắc lại câu chuyện trong Bài đọc I về một người mẹ can đảm chứng kiến cái chết của bảy người con tử đạo. Bà không chỉ dạy con nhận biết Thiên Chúa, mà còn khuyên con chấp nhận hy sinh mạng sống vì đức tin: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Lm Giuse nhắn nhủ: Ngày nay, mỗi người cũng được mời gọi sống đức tin giữa những thử thách của xã hội. Cha mẹ cần nhắc nhở con cái sống đạo, tham dự Thánh lễ, làm gương về đời sống cầu nguyện. Trong công việc, cần sống ngay thẳng, tôn trọng sự thật, yêu thương và giúp đỡ người nghèo. Theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ tính hẹp hòi, nhỏ nhen, để bao dung và tha thứ ngay trong gia đình. Mỗi cách hành xử của chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, yêu thương cả những người tội lỗi, tạo điều kiện để họ trở về.
Ngài khuyến khích: “Là đồng hương Hạ Linh, chúng ta nâng đỡ nhau, chia sẻ buồn vui và khó khăn, cùng nhau sống đạo theo gương Thánh Augustinô Huy.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trong bầu khí hân hoan, Thánh lễ kết thúc lúc 11giờ15. Sau đó, bà con chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân tình.
Hằng năm, bà con giáo họ Hạ Linh tại miền Nam - từ các giáo xứ vùng Sài Gòn và Đồng Nai - đều tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Augustinô Phạm Viết Huy tại một giáo xứ. Năm nay, Thánh lễ và buổi họp mặt diễn ra tại giáo xứ Phú Thọ Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Sài Gòn; năm 2024 được tổ chức tại nhà thờ Hòa Hưng.
Tiểu sử Thánh Augustinô Phạm Viết Huy
Thánh nhân sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh, xứ Liên Thủy, phủ Xuân Trường (nay thuộc giáo phận Bùi Chu, Nam Định), trong gia đình Công giáo đạo đức.
Tuổi trẻ: Dâng mình vào Nhà Đức Chúa Trời, học làm thầy giảng, thông thạo thần học, tu đức, giáo lý. Sau một thời gian, nhận thấy không hợp ơn gọi tu trì nên trở về gia đình.
Trưởng thành: lập gia đình, sau đó gia nhập quân ngũ và phục vụ 10 năm.
Bắt bớ & tử đạo: Năm 1839, dưới triều vua Minh Mạng, bị bắt vì đức tin Công giáo. Dù có lúc yếu đuối chối đạo, nhưng ngài đã ăn năn trở lại, kiên quyết giữ vững đức tin. Ngài bị kết án tử hình và chịu xử trảm cùng Thánh Nicôla Thể.
Cuộc đời Augustinô Huy là mẫu gương sáng ngời cho các Kitô hữu trong việc làm chứng tá trung thành với Chúa Kitô, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đức tin, nhắc nhở các thế hệ con cháu mai sau luôn vững vàng tin tưởng nơi Chúa.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Hình: Đa Minh Vũ Ngọc Thái
bài liên quan mới nhất

- Cáo phó: Thân phụ Lm. Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân qua đời
-
Lễ Đức Mẹ Fatima tại Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Thăng Long (13-08-2025) -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Laurenso - 2025 -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Đức Mẹ Maria ngày 13 hàng tháng và làm phép nhà quàn -
Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức Chánh xứ Nhân Hòa -
Cùng bước đi trong Hy Vọng -
Giáo xứ Thánh Jeanne D’arc mừng Bổn Mạng linh mục phó xứ -
Thánh lễ kính Thánh Đa Minh tại giáo xứ Đức Tin -
Giáo xứ Bùi Phát: Bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh 2025 -
Giáo xứ Bình Hưng: Thánh lễ Tuyên Hứa của Thiếu nhi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa