Đón thi hài Linh mục Giuse Đinh Tất Qúy về giáo xứ Bùi Phát

Đón thi hài Linh mục Giuse Đinh Tất Qúy về giáo xứ Bùi Phát

Đón thi hài Linh mục Giuse Đinh Tất Qúy về giáo xứ Bùi Phát

TGPSG-- Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã khép lại bài giảng bằng câu lời Chúa: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án."

Lời Kinh Thánh này chính là tâm tình được gửi gắm trong Thánh lễ tiễn đưa linh cữu linh mục Giuse Đinh Tất Quý từ Đền Công Chính về quàng tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, vào lúc 9g ngày 27.02.2025. Nơi đây, cha cố đã tận tụy thi hành sứ vụ mục tử suốt hơn 21 năm (1998-2019).

Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse tại giáo xứ Bùi Phát

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế chia sẻ: "Cộng đoàn giáo xứ chúng con, quý linh mục, tu sĩ cùng ban thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ rất vinh dự đón chào quý cha linh tông huyết tộc của gia đình cha cố Giuse Đinh Tất Quý. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha cố với niềm tin vào Chúa Phục Sinh, để Người ban cho cha cố được sống lại trong cõi phúc vinh quang.”

Thánh lễ cầu nguyện đầu tiên cho linh hồn cha cố Giuse được cử hành trọng thể vào lúc 10g cùng ngày, do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Đồng tế có linh mục Rocô Nguyễn Duy - Trung tâm Mục vụ, linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng (Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm), cùng 11 linh mục linh tông huyết tộc và các linh mục trong giáo phận.

Tham dự Thánh lễ có gia đình linh tông huyết tộc, các tu sĩ, ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Bài giảng Tin Mừng

Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Đại Chủng Viện, chia sẻ: "Trong sách Huấn Ca có viết: 'Đặt người ta trước Thiên Chúa là người không bao giờ lấy mình là đủ nhưng luôn luôn đứng đối diện với Thiên Chúa.' Chúng ta không được ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà phải biết đón nhận ơn tha thứ.

Cha cố Giuse cũng phải đối diện với những giới hạn của mình trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã sống với tâm thế của một người khiêm nhường, luôn đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Như lời Thánh Vịnh: ‘Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được?’. Chúng ta cầu nguyện cho cha cố Giuse vì biết rằng, dù là linh mục, ngài vẫn mang thân phận con người, vẫn cần đến lòng thương xót của Chúa.

Linh mục Giuse tiếp tục diễn giải Tin Mừng theo Thánh Maccô: ‘Nếu ai cho con dù một chén nước thì cũng không mất công phúc trước mặt Thiên Chúa.’
Cha cố Giuse chính là người đã trao những ‘chén nước’ Lời Chúa cho đoàn chiên suốt cuộc đời linh mục của mình. Ngài luôn nhiệt thành chia sẻ và loan báo Tin Mừng để làm dịu cơn khát thiêng liêng của bao người.

Với tất cả những gì cha cố đã sống và phục vụ, chúng ta tin rằng Chúa sẽ đón nhận ngài vào cung lòng yêu thương của Người.”

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g50, tiếp nối với nghi thức rảy nước thánh trên linh cữu cha cố Giuse, do ban thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đại diện các hội đoàn thực hiện.

Bài: Maria Loan-Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top