Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thăng Long: Mùa Xuân yêu thương

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thăng Long: Mùa Xuân yêu thương

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thăng Long: Mùa Xuân yêu thương

TGPSG -- Vào lúc 10g00 ngày 25.01.2026, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Carlo Acutis, giáo xứ Thăng Long, đã thực hiện chuyến bác ái xuân tại Mái Ấm Thánh Tâm.

Tham dự chuyến đi có các em thiếu nhi, quý anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng, cùng quý nữ tu Dòng Camêlô.

Chuyến bác ái xuân mang đậm ý nghĩa sẻ chia trước thềm năm mới. Những phần quà trao tặng cho mái ấm được mua hoàn toàn từ số tiền tiết kiệm nuôi heo đất của các em thiếu nhi, được gom góp từ Chúa nhật I đến Chúa nhật IV Mùa Vọng. Với sự kiên trì dành dụm từng đồng tiền nhỏ bé, các em đã chung tay gửi đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn những món quà chan chứa yêu thương.

Các phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết thực đúng với nhu cầu của mái ấm như sữa, nước giặt và nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết khác. Hiệp thông với nghĩa cử bác ái của thiếu nhi, cha xứ cũng hỗ trợ thêm gạo, nước giặt và các nhu yếu phẩm, cùng chung tay nâng đỡ mái ấm trong những ngày cận Tết.

Trước giờ khởi hành, quý cô chú phụ trách đã chuẩn bị và nấu sẵn bữa trưa, để khi đến nơi, các em thiếu nhi có thể cùng ngồi lại, dùng bữa chung với các bạn đang được quý sơ chăm sóc. Bữa cơm tuy giản dị nhưng đượm tình gia đình, trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương, giúp các em cảm nhận sâu sắc rằng bác ái không chỉ là cho đi, mà còn là cùng nhau chia sẻ và hiện diện trong tình huynh đệ.

Trong chuyến đi, các em thiếu nhi không chỉ trao đi những phần quà yêu thương, mà còn cùng sinh hoạt, vui chơi và kết thân với các bạn tại mái ấm qua những trò chơi đơn sơ nhưng chan chứa tình thân. Những tiếng cười giòn giã, những cái nắm tay và sự khích lệ nhau trong từng hoạt động đã dần xóa đi mọi khoảng cách, để lại bầu khí ấm áp của tình bạn và tình huynh đệ.

Qua chuyến bác ái này, các em thiếu nhi cảm nhận rõ hơn một bài học sống động: bác ái không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất, nhưng còn là biết hiện diện, sẻ chia niềm vui và mang lại hy vọng cho những người bạn kém may mắn hơn mình.

Chuyến bác ái xuân kết thúc vào lúc 13g30 cùng ngày. Dù không dài, nhưng chuyến đi đã giúp các em nhận ra bài học sâu sắc về sự sẻ chia và hy sinh: từ những con heo đất nhỏ bé, các em đã cùng nhau làm nên một chuyến đi ấm áp, mang mùa xuân đến với những mảnh đời kém may mắn.

 

Bài: Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: BTT Thiếu Nhi (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top