Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh

TGPSG -- Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta trong trong dụ ngôn về cuộc phán xử cuối cùng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).

Lời nhắc nhở đó đã được các em thiếu nhi của Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu - giáo xứ Gò Vấp thực hiện. Các em đã lên đường đem tình yêu và nụ cười đến với những cụ bà neo đơn tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn thuộc Tu viện Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Quận Bình Thạnh) trong buổi chiều Chúa Nhật Phục Sinh 20/04/2025.

Để thực hiện chuyến bác ái này, các em đã có chương trình hành động cụ thể là “Nuôi Heo Đất” trong suốt Mùa Chay

Với tâm tình trao tặng và đón nhận trong yêu thương của mùa Phục Sinh, các em thiếu nhi từ các ngành Ấu - Thiếu - Nghĩa - Hiệp - Dự trưởng đã có một khoảng thời gian hồi tâm thật đặc biệt và ý nghĩa trước khi xuất phát. Hướng dẫn và đồng hành cùng các em có Cha phó Gioan Đỗ Đức Minh, Thầy Giuse Nguyễn Thuận Lợi - SDB, Soeur Maria Hannah Ngô Thị Thuỳ Vân - SMIC và các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên.

Đúng 14 giờ chiều, đoàn thiếu nhi xuất phát từ giáo xứ Gò Vấp bằng các phương tiện cá nhân, đi đến địa điểm cách đó khoảng 3,5 km. Đây là lần đầu tiên các em có chuyến đi bác ái và đặc biệt là đến nơi đang chăm sóc cho hơn 200 cụ bà không tiền, không nhà cửa, không có người thân nương tựa.

Dưới sự điều phối của Ban Điều Hành Xứ đoàn, cũng như sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các Soeurs thuộc Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, các em đã có một khoảng thời gian thật ý nghĩa tại đây. Những phần quà nhỏ như bánh kẹo, sữa, tã giấy, những tiết mục văn nghệ,... được các em thiếu nhi trao đi để nhận lại những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến từ các cụ bà như một phần thưởng to lớn dành cho sự hy sinh vật chất của các em trong Mùa Chay vừa qua.

Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một hành trình để các em gieo yêu thương, học cách sống bác ái - đúng như lời dạy của Chúa Giêsu.

Ngoài gần 200 phần quà hiện vật và hiện kim được trao tặng, các em còn ân cần thăm hỏi, trò chuyện và xoa bóp cho từng cụ bà tại đây. Trên những gương mặt in hằn vết thời gian kia vẫn luôn ánh lên niềm vui, sự ấm áp, những cái ôm hôn, cái nắm tay và có cả những giọt nước mắt trước nghĩa cử yêu thương của các em dành cho các cụ.

Để có được chuyến đi ý nghĩa này, chúng con cũng không quên cảm ơn các Cha Tuyên uý, các tu sĩ nam nữ, phụ huynh và ân nhân đã hiệp thông giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để Đoàn TNTT có một trải nghiệm thật vui và ý nghĩa. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày trọn vẹn niềm vui và đầy ắp tình người. Nguyện xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành và giúp chúng con mang đến cũng như đón nhận lại niềm vui mỗi khi gặp gỡ người khác.

Bài: Louis Lê Minh Những
Ảnh: MVTT
Xứ Đoàn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top