Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Gò Vấp mang Ánh Sáng Giáng Sinh đến mọi tâm hồn

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Gò Vấp mang Ánh Sáng Giáng Sinh đến mọi tâm hồn

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Gò Vấp mang Ánh Sáng Giáng Sinh đến mọi tâm hồn

TGPSG -- Khi mùa Giáng Sinh về, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nhưng tự hỏi, đã mấy khi chúng ta mang niềm vui ấy đi sẻ chia cho những người chung quanh, những người chưa biết hay đang tìm đến Chúa? Và để trả lời câu hỏi đó, Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu theo sáng kiến của Cha phụ tá Gioan Đỗ Đức Minh đã đáp lại bằng một nghĩa cử tuy cũ nhưng lại mới.

Từ những mảnh vật liệu giản đơn nhất - vải vụn, sách cũ, bạt thừa, vỏ cây khô, chai nhựa, ống hút nhựa bỏ đi,...với những bàn tay nhỏ bé của các em thiếu nhi và những trái tim rộng mở của anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên (HT-GLV) của Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã tỉ mỉ, chăm chút, biến chúng thành những hang đá Bêlem lung linh, nhỏ nhắn mà ấm áp lạ thường. Mỗi hang đá không chỉ là một món quà thủ công, mà là một lời thì thầm yêu thương, một hơi ấm của tình Chúa được gửi gắm qua từng chi tiết nhỏ.

Từ sáng sớm, các anh chị HT-GLV đã hoá thân thành những "shipper” với nụ cười rạng rỡ và tinh thần hăng hái đã lên đường cùng với Sr Maria Lưu Kim Xuân, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán lặng lẽ đến thăm các ông bà tân tòng cao tuổi, bệnh tật trong Họ Đạo - họ là những con người đang từng bước tìm về với Chúa dưới sự hướng dẫn đầy yêu thương và kiên nhẫn từ Sr Maria. Khi trao tận tay từng hang đá nhỏ, được nhìn thấy ánh mắt các cụ sáng lên, những nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi, chứng kiến các cụ nâng niu món quà trong đôi tay run run, rồi cẩn thận đặt hang đá ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Đó là khoảnh khắc “Ánh Sáng Giáng Sinh” thực sự chạm đến tâm hồn - như thể Chúa Hài Đồng đã thực sự giáng sinh ngay trong những ngôi nhà ấy, mang theo hơi ấm và ánh sáng xua tan bao cô đơn, đau khổ, thiếu thốn.

Noi gương Mẹ Maria năm xưa vội vã lên đường thăm bà Êlisabét, chia sẻ niềm vui Ngôi Lời Nhập Thể. Hôm nay, Xứ đoàn cũng mang hơi ấm nơi máng cỏ đơn sơ, mang ánh sáng nơi hang đá sẻ chia đến từng mái nhà nhỏ, để tình yêu Chúa sưởi ấm những mảnh đời đang lạnh giá, cô đơn.

Đây không chỉ là một hoạt động bác ái, mà là bước đi đầu tiên của Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu trên hành trình sứ vụ truyền giáo trong năm mục vụ 2025 - 2026, với chủ đề: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian" - (Mt 5,14). Chúng ta chính là những ngọn nến nhỏ bé, nhưng khi cùng nhau cháy sáng, sẽ xua tan bóng tối, thắp lên hy vọng và lan tỏa tình yêu đến muôn nơi!

Bài: Louis Lê Minh Những
 Ảnh: MVTT
HĐ Gò Vấp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top