Đoàn Con Đức Mẹ Hòa Hưng Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng

Đoàn Con Đức Mẹ Hòa Hưng Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng

Đoàn Con Đức Mẹ Hòa Hưng Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng

TGPSG -- “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15).

Vào ngày 08/12/2025, trong niềm hân hoan chung của Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Đoàn Con Đức Mẹ và Ca đoàn Con Đức Mẹ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm tái lập hội đoàn Con Đức Mẹ (1995–2025), một dấu mốc thiêng liêng gợi nhắc bao hồng ân Thiên Chúa và sự chở che của Mẹ Maria suốt hành trình ba thập niên phục vụ.

Chuẩn bị tâm hồn

Trong những ngày trước lễ, các thành viên đã sống tâm tình hướng về Mẹ qua Tuần Cửu Nhật. Đặc biệt, vào lúc 16g30 thứ Bảy ngày 06/12/2025, đoàn đã quy tụ trong giờ Đền Tạ Đức Mẹ tại thánh đường. Những lời kinh sốt mến, khoảnh khắc lắng đọng trước Mẹ giúp từng người nhìn lại đời sống, xin ơn canh tân và dâng lên Mẹ tâm tình tri ân sâu thẳm.

Thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm

Chiều thứ Hai, ngày 08/12/2025, từ lúc 16g30, các thành viên Con Đức Mẹ đã hiện diện đông đủ để đón tiếp quý khách và cộng đoàn. Niềm vui ngày lễ như được nhân đôi khi toàn thể đoàn cùng nhau hướng về Mẹ - mẫu gương của sự tinh tuyền, đơn sơ và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Đúng 17g30, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể, do linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Phạm Bá Lãm (nguyên chánh xứ Hòa Hưng). Hiệp thông trong Thánh lễ có quý sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), đại diện các hội đoàn, giáo dân trong và ngoài xứ.

Mở đầu, Lm chủ tế mời cộng đoàn hiệp ý với Thánh lễ đang diễn ra tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự - nơi kỷ niệm cung hiến và cũng là bổn mạng của cả Tổng Giáo phận.

Sau đó, nghi thức Tận hiến của một hội viên Con Đức Mẹ - chị Maria Martine Hoàng Thị Thanh Hương - được cử hành trang trọng, thêm niềm vui cho ngày lễ.

Các bài đọc:

Sau bài Tin Mừng, cha chủ tế dẫn cộng đoàn trở về câu chuyện Nguyên tổ trong vườn địa đàng: Ađam và Eva sống hạnh phúc bên Thiên Chúa, nhưng vì bị con rắn cám dỗ và sự nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa, họ đã sa ngã. Từ đó, con người cảm nếm nỗi đau và thân phận tội lỗi.

Dù con người bội bạc, Thiên Chúa vẫn chủ động ra tay cứu độ. Chính Người đã sáng lập chương trình cứu độ, mở ra Tin Mừng Nguyên Khởi: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà…” (St 3,15). khởi đầu của chương trình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Từ lời hứa ấy, ngài dẫn cộng đoàn đến niềm vui đặc biệt trong ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong khi toàn thể nhân loại mang dấu vết tội Nguyên tổ, chỉ một mình Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ hoàn toàn tinh tuyền. Đó là ân huệ cao trọng mà Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Cuộc đời của Đức Mẹ, từ lời chào của sứ thần “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”, cho đến lời “xin vâng”, đều toát lên sự trong sáng và thuộc trọn về Thiên Chúa.

Lm Gioan B. mời cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời Đức Maria: một hành trình liên lỉ phó thác giữa bao thách đố. Từ lúc mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, sinh Con nơi hang đá hoang vắng, trốn sang Ai Cập giữa đêm khuya, cho đến khi lạc mất Con trong đền thờ, Mẹ vẫn một lòng tín thác. Khi Chúa Giêsu bước vào đời rao giảng, Mẹ lặng lẽ theo sát Con mình giữa bao khó khăn. Và cuối cùng, Mẹ đứng dưới chân Thập giá, kiên vững trong đức tin, trở nên mẫu gương cho mọi Kitô hữu.

Nhắc đến những ý lễ của Đoàn Con Đức Mẹ, Lm Gioan B. cho thấy ước nguyện chung của mọi người con: được sống trong sạch, yêu mến Chúa, và luôn gắn bó với thánh ý Người. Nhờ Bí tích Rửa Tội và Bí tích Hòa Giải, mỗi người được tái lập tình nghĩa với Thiên Chúa và được nâng đỡ trên hành trình sống thánh thiện.

Kết thúc phần chia sẻ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn sống theo Tám Mối Phúc Thật, đặc biệt là phúc cho ai có tâm hồn trong sạch để có thể nhận ra và ở gần Thiên Chúa như Đức Mẹ. Trong những ngày cuối của Năm Thánh “Những Người Hành Hương Hy Vọng”, cha khuyến khích mọi người nuôi dưỡng niềm hy vọng Nước Trời và lan tỏa niềm hy vọng ấy đến những người xung quanh bằng chính đời sống trong sạch, yêu thương và gắn bó với Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 với tâm tình tạ ơn, qua những tấm hình chung trước cung thánh và buổi liên hoan thân mật tại Hội trường giáo xứ, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong tình thân ái.

Lời Kết

Ba mươi năm - một chặng đường đủ để nhận ra rằng: “Ai đến với Mẹ sẽ tìm được bình an; ai bước đi với Mẹ sẽ gặp được ơn Chúa trong từng biến cố của đời.”

Ước mong mỗi người Con Đức Mẹ luôn gìn giữ tâm hồn tinh tuyền như Mẹ, và để lời “Xin Vâng” của Mẹ trở thành ánh sáng dẫn đường cho hành trình đức tin chúng ta.

Vài nét về Hội Con Đức Mẹ

- Khởi nguồn từ các lần hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré tại Paris năm 1830.
- Được Giáo Hội phê chuẩn ngày 20/06/1847.
- Hiện diện tại Việt Nam từ năm 1932 (Gia Định).
- Là phong trào giáo dân, hướng tới việc giáo dục đức tin - nhân bản, sống gương Mẹ Maria, phục vụ cộng đoàn và tham gia sứ vụ truyền giáo.

Đoàn Con Đức Mẹ tại Giáo xứ Hòa Hưng

- Tên gọi: Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ Hòa Hưng (HHCĐM Hòa Hưng)
- Linh hướng: Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ
- Sinh hoạt: chiều Chúa Nhật (tuần I & III hằng tháng), từ 15g00 – 16g30
- Ca đoàn Con Đức Mẹ: hát lễ thứ Ba hằng tuần lúc 17g30; tập hát vào tối thứ Hai và thứ Sáu / tuần
Sứ mạng: Sống - Chiêm ngắm - Phục vụ; xây dựng đời sống đức tin cho giới trẻ; hiệp thông với giáo xứ; phục vụ cộng đoàn qua phụng vụ, sinh hoạt, và các công tác bác ái.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top