Đền Thánh Vincente, Giáo xứ Thăng Long: Ngày hành hương đầu năm
TGPSG – “Soi tâm hồn để tâm hồn luôn trong sáng, không u tối, buồn bã; soi việc làm để chỉ thực hiện những điều tốt đẹp trong ánh sáng; và soi tiến trình cuộc đời để dù đi trong thung lũng tối, vẫn vững bước vì Chúa ở cùng.”
Đó là tâm tình nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ khi ngài chủ tế Thánh lễ ngày hành hương Đền Thánh Vincente, được cử hành vào lúc 10g00, ngày 05-01-2026, tại Đền Thánh Vincente, thuộc giáo xứ Thăng Long.
Tham dự ngày hành hương có các thành viên Hội đồng Mục vụ, bà con giáo khu Đền Thánh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Từ 8g00, cộng đoàn giáo dân đã quy tụ tại khuôn viên Đền Thánh để lần chuỗi Mân Côi trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Sau đó, cộng đoàn lắng nghe sơ Anna chia sẻ đề tài “Linh đạo Dòng Mến Thánh Giá”, với những suy tư sâu sắc về đời sống và căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Theo linh đạo của Hội Dòng, Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh chính là “đối tượng duy nhất của lòng trí”, là trung tâm và cùng đích của toàn bộ đời sống thánh hiến.
.png)
Đời sống người nữ tu Mến Thánh Giá được đặt nền trên tinh thần khổ chế, hy sinh và cầu nguyện. Khổ chế không chỉ là chế ngự thân xác, nhưng sâu xa hơn là để thân xác phục tùng tinh thần, và tinh thần hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa. Đời sống ấy được ví như hành trình “chết đi đối với chính mình”, từ bỏ ý riêng để sống theo giáo huấn và gương mẫu của Chúa Kitô.
Cùng với đời sống nội tâm, các nữ tu Mến Thánh Giá tích cực dấn thân trong sứ mạng phục vụ qua việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ, chăm sóc bệnh nhân, đồng hành với người nghèo và những ai gặp hoàn cảnh khó khăn. Hội Dòng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, việc tôn trọng sự sống và bảo vệ trẻ thơ. Đời sống của Hội Dòng vì thế mang đậm nét vừa chiêm niệm vừa hoạt động, kết hợp hài hòa giữa cầu nguyện và phục vụ.
Tiếp đến, cộng đoàn tiến ra sân Đền Thánh để tham dự giờ cầu nguyện do linh mục chánh xứ Vinh Sơn chủ sự.
Sau khi công bố đoạn Tin Mừng (Lc 2,22-35), linh mục chia sẻ những suy niệm xoay quanh ba nội dung chính.
Ngài nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng Sinh là mừng mầu nhiệm Thiên Chúa hạ mình làm người. Không chỉ là mừng sinh nhật Chúa Giêsu, Giáng Sinh còn là biến cố Thiên Chúa đến ở giữa nhân loại, để con người có thể gặp gỡ, thấy và chạm đến Ngài nơi Đức Giêsu Kitô qua cuộc đời và sứ vụ của Người.
Bên cạnh những ơn lành cho đời sống trần thế trong mùa Giáng Sinh, người Kitô hữu được mời gọi quan tâm hơn đến việc sống công chính và thánh thiện. Mọi của cải vật chất rồi sẽ qua đi, chỉ có đời sống công chính mới là “tài sản” theo con người đến trước tòa Chúa và giúp ra đi trong bình an.
Chúa Giêsu Kitô chính là ánh sáng soi đường cho muôn dân và cho mỗi người. Khi biết đón nhận và bước theo ánh sáng của Chúa giữa những thử thách, người tín hữu sẽ không lạc hướng, nhưng luôn tiến về mục tiêu cuối cùng là sống thánh thiện và bình an trong cõi vĩnh hằng.
Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn cùng với linh mục chánh xứ đọc kinh kính Thánh Vincente.
Thánh lễ là đỉnh cao của ngày hành hương Đền Thánh Vincente. Cộng đoàn tiến vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ về vai trò của người tiền hô và bài học “rút lui” để người khác lớn lên. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả là người đi trước để giới thiệu Chúa Giêsu. Khi vai trò của Gioan khép lại, lúc ông bị bắt, thì cũng là lúc cuộc đời công khai của Chúa Giêsu bắt đầu. Gioan không bao giờ mạo nhận mình là Đấng Kitô, nhưng luôn xác tín mình chỉ là “tiếng hô trong hoang địa”.
.png)
Từ hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả, linh mục mời gọi cộng đoàn học cách “rút lui đúng lúc”. Trong các mối quan hệ gia đình hay xã hội, mỗi người được mời gọi biết nâng đỡ để người khác có thể đứng vững và trưởng thành, thay vì kể công hay bám víu vào vị trí của mình.
Ngài cũng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của đời sống Kitô hữu là chu toàn ơn gọi và bổn phận, để tìm thấy hạnh phúc đích thực, như lời Thánh Gioan Tẩy Giả xác tín: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Kết thúc bài giảng, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn xin Chúa, là Ánh Sáng, soi dẫn đời sống mỗi người trong năm mới: soi tâm hồn để luôn trong sáng, không u tối, buồn bã; soi việc làm để chỉ thực hiện những điều tốt đẹp trong ánh sáng; và soi tiến trình cuộc đời để dù phải đi qua những thung lũng tối, vẫn vững bước trong niềm xác tín rằng Chúa luôn ở cùng. Ngài cũng mời gọi mỗi người xin Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp sống bình an, hạnh phúc và vững vàng trong đời sống đức tin.
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày. Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn
.png)
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hy Vọng: Xuân Hồng Ân 2026
-
Lan tỏa yêu thương tại giáo xứ Bắc Dũng -
Giáo Xứ Tân Đức: Thánh Lễ Tất Niên và Giờ Chầu Thánh Thể Tạ ơn Thiên Chúa -
Giáo xứ Tân Việt: Rộn ràng ngày Hội Chợ Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Xuân Hiệp: Ngày bác ái - ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa thời khắc thử thách -
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Martino Bùi Huy Hoà qua đời -
Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó -
Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026 -
Hành trình thăm viếng mục vụ của một vị mục tử -
Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa