Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2025
TGPSG -- “Giáng Sinh không chỉ là một kỷ niệm của biến cố đã qua, nhưng là một biến cố đang tiếp diễn, mỗi khi chúng ta mở lòng ra và đón nhận Đấng Emmanuel.”
Đây là tâm tình nhắn nhủ của linh mục Giuse Phạm Quang Liêm, O.P., khi chủ tế Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, được cử hành vào lúc 16g00, ngày 24-12-2025, tại Đền Thánh Vincente thuộc giáo xứ Thăng Long. Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, bà con giáo khu Đền Thánh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ và mời gọi cộng đoàn mở lòng, chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng, không dừng lại ở hình thức bên ngoài, để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính sự hiện diện của Chúa mang lại niềm vui sâu xa, bền vững và bình an, thôi thúc cộng đoàn dâng lời tạ ơn và cầu chúc cho nhau được sống trong hạnh phúc của ân sủng Ngài.
Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ:
Mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, nghĩa là: Ngài đến không trong uy quyền nhưng trong nghèo khó; không trên ngai vàng nhưng trong máng cỏ; không như một vị thẩm phán nhưng như một trẻ thơ cần được yêu thương và che chở. Thiên Chúa không bao giờ thất hứa, nhưng chính con người đã quên lời hứa của Ngài. Đức Giêsu không xuất hiện qua một biến cố ngẫu nhiên, nhưng Ngài đến như một phần trong kế hoạch cứu độ lâu dài.
Qua hình ảnh bức tượng Chúa Giêsu Hài Đồng tại một trại tâm thần, một bức tượng rất cũ kỹ, gãy tay, gãy ngón chân và sứt mẻ, linh mục Giuse cho thấy: Chúa không hứa cất khỏi chúng ta mọi bệnh tật, đau khổ, nhưng Ngài đồng hành, gánh chịu, cam chịu và chia sẻ với chúng ta trong chính những nỗi đau ấy.
Cuối bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh: “Giáng Sinh không chỉ là một kỷ niệm của biến cố đã qua, nhưng là một biến cố đang tiếp diễn, mỗi khi chúng ta mở lòng ra và đón nhận Đấng Emmanuel. Chúng ta không thể tôn thờ Đức Kitô trên bàn thờ mà lại khinh thường Ngài nơi những con người đau khổ, vì Ngài đang hiện diện nơi những ai cần được yêu thương.”
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Đền Thánh Vincente đã bày tỏ tâm tình tri ân cha chủ tế, đồng thời gửi lời chúc mừng Giáng Sinh an lành đến toàn thể cộng đoàn.
.png)
Thánh lễ kết thúc vào khoảng 17g00 cùng ngày, trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của ngày mừng Chúa Giáng Sinh.
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo khu 6 - Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể
-
Cáo phó: Thân phụ của linh mục chính xứ An Phú (hạt Xóm Chiếu) qua đời -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giới Trẻ hân hoan mừng lễ Chúa Chiên Lành -
Giáo xứ Mỹ Hòa: Hồng ân Rước Chúa lần đầu -
Thiếu nhi Giáo xứ Tân Đức hướng về Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Nhân Lành -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu -
Giáo xứ Nhân Hòa: Chúa Nhật Chúa Chiên Lành -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tiếng kinh dâng Mẹ giữa lòng phố thị -
Giáo xứ Thiên Thần: Thánh lễ Chúa Chiên Lành -
Giáo xứ Tam Hải: Khi hội chợ thiếu nhi trở thành nơi gieo mầm ơn gọi (26/04/2026)
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa