Đêm diễn nguyện Tháng Hoa Dâng Mẹ tại giáo xứ Chí Hòa

Đêm diễn nguyện Tháng Hoa Dâng Mẹ tại giáo xứ Chí Hòa

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến của Tháng Hoa kính Đức Maria, tối ngày 09/05/2026, giáo xứ Chí Hòa đã tổ chức đêm diễn nguyện do các em thiếu nhi các lớp Giáo lý thực hiện, như những đóa hoa thiêng liêng kính dâng lên Mẹ qua lời ca, tiếng hát và những điệu múa đơn sơ, chân thành.

Mở đầu chương trình là phần dâng hương kính Mẹ của các em nam thiếu nhi. Trong trang phục truyền thống, các em trang nghiêm tiến bước theo tiếng nhạc du dương và lời ca sâu lắng, diễn tả tâm tình yêu mến và lòng tôn kính đơn thành dâng lên Đức Maria. Từng nén hương được nâng cao như những lời nguyện xin đơn sơ của tuổi thơ gửi đến Mẹ hiền.

Chi-Hoa (1)

Chi-Hoa (2)

Tiếp nối là phần dâng hoa của các em nữ thiếu nhi. Trong tà áo trắng tinh khôi cùng vòng hoa trên mái đầu, các em đã thực hiện những điệu múa nhẹ nhàng và cung kính trước linh đài Đức Mẹ. Mỗi cánh hoa, mỗi nhịp bước như thay cho tâm tình tri ân, yêu mến và phó thác mà cộng đoàn muốn dâng lên Mẹ trong tháng đặc biệt này.

Chi-Hoa (3)

Chi-Hoa (4)

Sau cùng là phần dâng nến của các em lớp Bao Đồng. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến được nâng niu trên tay, các em cùng tiến bước trong bầu khí thánh thiêng và lắng đọng. Ánh nến nhỏ bé gợi lên hình ảnh đức tin trong trẻo của những tâm hồn thơ bé đang tập sống yêu thương, ngoan hiền và bước theo Chúa dưới sự đồng hành dịu hiền của Mẹ Maria.

Các phần diễn nguyện được hòa quyện với những bài thánh ca sốt sắng, giúp cộng đoàn cảm nhận rõ hơn tâm tình đạo đức và lòng yêu mến Đức Mẹ nơi các em thiếu nhi.

Chi-Hoa (5)


Chi-Hoa (7)

Khép lại đêm diễn nguyện là bài ca “Các con là ánh sáng” được toàn thể các em cùng hòa vang. Giai điệu tươi sáng và đầy ý nghĩa như lời nhắn nhủ mỗi người Kitô hữu cần trở nên ánh sáng giữa đời sống thường ngày bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

Đêm diễn nguyện Tháng Hoa tại giáo xứ Chí Hòa không chỉ là dịp để các em thiếu nhi bày tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, mà còn là lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành của tuổi thơ dâng lên Mẹ Maria. Qua đó, cộng đoàn thêm cảm nhận vẻ đẹp của đời sống đức tin, sự trong sáng của tâm hồn thiếu nhi và tình yêu các em dành cho Thiên Chúa qua đời sống hằng ngày.

Bài: Duy Phong (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top