Đêm diễn nguyện “Giọt máu gieo niềm tin” - Tôn vinh Thánh Tử đạo Tôma Nguyễn Văn Đệ

Đêm diễn nguyện “Giọt máu gieo niềm tin” - Tôn vinh Thánh Tử đạo Tôma Nguyễn Văn Đệ

TGPSG -- Tối ngày 31.10.2025, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng tổ chức đêm diễn nguyện “Giọt máu gieo niềm tin”, chương trình tôn vinh Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, vị chứng nhân kiên trung của đức tin giữa lòng đời.

Buổi diễn nguyện được khai mạc lúc 19g00, với sự hiện diện của cha quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang, cha phó Giuse Đỗ Trọng Luân, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, cùng cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu chương trình, linh mục Giuse Trần Hải Giang công bố Tin Mừng theo Thánh Matthêu và chia sẻ với cộng đoàn:
“Chúng ta tụ họp nơi đây để tạ ơn Chúa - Đấng yêu thương con người cách đặc biệt, nhất là nơi các Thánh Tử đạo. Qua đời sống chứng tá, các ngài giúp chúng ta thêm vững mạnh trên hành trình đức tin, biết sống tư cách người con Chúa giữa thế giới hôm nay.”

Sau phần chia sẻ, chương trình chính thức bắt đầu với tiểu phẩm “Cuộc đời Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ”, được tái hiện sinh động qua phần trình diễn của giới trẻ giáo xứ, đưa người xem trở lại bối cảnh lịch sử đầy thử thách của Giáo hội Việt Nam.

Từng cảnh đời của vị thợ may hiền lành, từng bước đi trong hành trình đức tin được khắc họa qua âm nhạc, lời ca và diễn xuất chân thành. Cao điểm của vở diễn là giây phút Thánh nhân tuyên xưng mạnh mẽ:
“Tôi chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi!”

Cả cộng đoàn xúc động, thầm cảm phục tinh thần trung kiên và lòng yêu mến Thiên Chúa của Thánh nhân.

Cuộc đời Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ - một tín hữu bình dị - đã trở thành chứng từ sống động cho niềm tin bất diệt. Ngài đã hiến dâng mạng sống, nhưng đức tin và gương sáng của ngài vẫn tiếp tục lan tỏa trong lòng Giáo hội hôm nay.

Đêm diễn nguyện khép lại lúc 20g30 trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Cộng đoàn cùng nhau hướng về Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử đạo, dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi tha thiết, xin cho mỗi người biết sống trọn vẹn ơn gọi làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.

Chương trình kết thúc, nhưng âm vang của “Giọt máu gieo niềm tin” vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mọi người - như lời nhắn nhủ của Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ:
“Hãy sống và yêu như Đức Kitô - dù phải hiến dâng cả mạng sống mình, vì chỉ có tình yêu mới làm đức tin được lớn lên.”

Bài: Giuse Thanh & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top