Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025

Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025

Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025

TGPSG -- “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?” (Lc 24,5)

Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi được cử hành rất trọng thể tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn vào lúc 18g00 ngày 19-4-2025, do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Tham dự có mười hai tông đồ, các nữ tu, các em lễ sinh, huynh trưởng, giáo lý viên cùng thiếu nhi các cấp và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Nghi thức thắp nến Phục Sinh

Phía cuối nhà thờ, Lm chủ tế làm phép lửa, thắp sáng nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh tượng trưng Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, còn gợi lại hình ảnh cột lửa dẫn đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Lm chủ tế ghi dấu của Chúa Kitô trên nến Phục Sinh và tuyên xưng những đặc tính của Người.

Nến Phục Sinh được kiệu từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh với 3 điểm dừng: cuối nhà thờ, giữa nhà thờ và trên Cung Thánh. Mỗi lần dừng, nến Phục Sinh được nâng cao và chủ tế xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô” cộng đoàn cùng đáp “Tạ ơn Chúa”. Ánh sáng Phục Sinh được lan tỏa dần cả nhà thờ. Đến Cung Thánh, đèn điện được bật sáng. Cây nến Phục Sinh được đặt vào nơi trang trọng và Lm chủ tế hát công bố Tin Mừng Phục Sinh: Exsultet.

Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa với lời nguyện: 

Tiếp đến là phần phụng vụ Lời Chúa được ví như hành trình từ tạo dựng đến cứu độ qua những văn bản từ Cựu Ước đến Tân Uớc. Mỗi bài đọc là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không ngừng yêu thương và đồng hành với con người. Trong năm Thánh Hy Vọng 2025 nhắc chúng ta luôn tín thác vào chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta hãy lắng nghe trong thinh lặng với con tim rộng mở để Lời Chúa được thắp sáng lên hy vọng và đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta.

Sau các bài đọc Cựu ước, Lm chủ tế xướng kinh Vinh Danh, tiếng chuông, trống vang lên rộn rã, hoa các ngọn đèn được bật lên ánh sáng chan hòa thánh đường. Sau kinh Vinh Danh, chủ tế đọc lời nguyện và tiếp theo là bài Thánh Thư. Sau bài Thánh Thư, chủ tế long trọng xướng 3 lần câu Alleluia, cộng đoàn lặp lại sau mỗi lần xướng của chủ tế.

Sau bài Tin Mừng, Lm Giuse chia sẻ với cộng đoàn: Đêm vọng Phục Sinh Mừng Chúa sống lại là một biến cố trong lịch sử nhân loại. Duy nhất chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô trỗi dậy từ cõi chết, sống lại cả về phần xác và phần hồn. Sau khi sống lại, Ngài sống muôn đời, là Thiên Chúa duy nhất hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời

Sự sống của Đức Kitô sẽ lan tỏa và chia sẻ cho tất cả những ai tin vào Ngài.

Tâm trạng của các Tông đồ và các phụ nữ vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh: Chúa Giêsu đã chết mọi hy vọng đã hết, mọi người đều mang trong lòng niềm thất vọng ê chề. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ….

Đang lúc các bà sợ hãi, cúi mặt xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê (Lc 24,1-6) Đây chính là niềm hy vọng tràn trề cho các môn đệ và các bà.

Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi như các môn đệ. Dù trong lúc cuộc đời đen tối, hãy nhớ Chúa đã sống lại và hy vọng. Hãy mặc lấy Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui Chúa đã sống lại. Alleluia.

Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy

Linh mục chủ tế làm phép nước, với ngọn nến sáng trên tay, cộng đoàn long trọng lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, Lm chủ tế rảy nước Thánh trên cộng đoàn.

Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 20g30 trong niềm hân hoan vui mừng vì Chúa đã Phục Sinh.

Trước khi ra về mỗi em thiếu nhi được các bà quản phát một phần quà là quả trứng Phục Sinh với lời chúc Phục Sinh an lành hạnh phúc.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

 

Top