Đêm Canh Thức Phục sinh tại giáo xứ Tân Phước

Đêm Canh Thức Phục sinh tại giáo xứ Tân Phước

Đêm Canh Thức Phục sinh tại giáo xứ Tân Phước

TGPSG -- "Ngày hôm nay, chúng ta mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, Chúa đã hoàn tất công trình tái tạo, để cứu độ chúng ta bằng giá máu của Ngài".

Đây lời chia sẻ của linh mục (Lm) Chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh trong Thánh lễ đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh, cử hành tại nhà thờ Tân Phước vào lúc 21g thứ Bảy ngày 19.04.2025, do ngài chủ tế. Đồng tế có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, phó xứ Tân Phước cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Trước Thánh lễ, Lm Chánh xứ cử hành nghi thức làm phép lửa phía cuối nhà thờ.

Sau đó, kiệu nến Phục Sinh vào nhà thờ với 3 lần dừng, chủ tế xướng “Ánh sáng Chúa Kitô” cộng đoàn đáp “Tạ ơn Chúa”. Sau lần xướng đáp thứ hai, lửa từ cây nến Phục sinh được truyền cho nhau. Trong giây phút thiêng liêng này, cả thánh đường đều được thắp sáng bằng ánh lửa Phục sinh.

Khi lên đến cung Thánh, Nến Phục Sinh được đặt vào nơi trang trọng rồi hát Exsultet - công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Tiếp đến phần Phụng vụ lời Chúa. Sau các bài đọc cựu ước và tân ước, Lm chủ tế Đaminh chia sẻ:

"Thiên Chúa chỉ thực hiện hai công trình với con người. Trước hết công trình sáng tạo: Ngài tạo nên vũ trụ này trong 6 ngày, dựng nên con người và đặt con người làm chủ muôn loài, thế nhưng con người đã phản bội, muốn ngang hàng với Chúa. Ađam và Eva đã bị con rắn cám dỗ, ăn trái cấm, cho nên chúng ta có tội nguyên tổ. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục tái tạo, công trình tái tạo ấy hay còn gọi là công trình cứu độ, chính Thiên Chúa Ngôi Hai là Chúa Con đã xuống thế làm người, đã chịu chết để cứu độ chúng ta."

Chúng ta được mời gọi nghe lại từ Cựu ước đến Tân ước, để nghe lại một quá trình lịch sử Cứu độ, để ta thấy được "Thiên tình sử" lớn lao như thế nào, như khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài thổi hơi vào bụi đất, để từ bụi đất ấy trở thành những con người bằng xương thịt như chúng ta. Không chỉ thế, khi con người phản bội Chúa, thì lại một lần nữa Chúa chịu chết để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta bằng cuộc khổ nạn và sự Phục sinh. Không có tình yêu nào lớn hơn người hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu.

Sau bài giảng, Lm chủ tế Đaminh đã làm phép nước. Một lần nữa, cây nến Phục sinh trên tay cộng đoàn được thắp sáng, Lm chủ tế Đaminh rảy nước thánh trên cộng đoàn và ca đoàn hát vang bài hát "Tôi đã thấy nước".

Tiếp đến phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 23g trong niềm vui hạnh phúc. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Chánh xứ đã có đôi lời cảm ơn những cá nhân cũng như các hội đoàn trong giáo xứ đã góp phần cùng nhau tổ chức các nghi thức và hiệp dâng Thánh lễ hôm nay thật sốt sắng và tốt đẹp.

Trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Phục sinh, giáo xứ đã chuẩn bị 5000 quả trứng để tặng mỗi giáo dân khi ra về, quả trứng Phục sinh ấy như là ân lộc mà Chúa đã trao cho chúng ta.

Bài: Thiên Tú (TGPSG)
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top