Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Maria Mađalêna - giáo hạt Tân Định

TGPSG -- Được sự đồng ý của Linh mục Tuyên Úy Hiệp Đoàn, Ban Thường vụ Hiệp đoàn Maria Mađalêna - Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo hạt Tân Định đã tổ chức đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Giáo hạt Tân Định để mừng Bổn mạng Hiệp đoàn - Thánh Maria Mađalêna và noi gương Thánh Nữ, chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” với câu Lời Chúa: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), vào thứ Bảy, ngày 11-7-2026, tại Giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, quy tụ khoảng 700 anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên (HT-GLV) và các em thiếu nhi.

1. Chuẩn bị và Khai mạc Đại hội

Từ lúc 6g30, HT-GLV các giáo xứ bắt đầu tập trung và đúng 7g00, linh mục Lm Giuse Lê Ngọc Đa, Chánh xứ Bùi Phát, kiêm Tuyên úy Hiệp đoàn Maria Mađalêna, đã huấn đức cho các HT-GLV.

7g30 các em thiếu nhi tập trung, ăn sáng, đến 7g45 bắt đầu nghi thức khai mạc. Bài hát "Thiếu Nhi Tân Hành Ca" vang lên đầy khí thế và lòng nhiệt thành tông đồ.

Trong câu chuyện dưới cờ, Lm Giuse Tuyên úy Hiệp đoàn Maria Mađalêna, đã tuyên bố khai mạc đại hội. Ngài chúc các em tràn đầy sức khỏe và năng lượng để tham dự ngày hội trại với tiêu chí sống khỏe, vui tươi, hăng say dấn thân tông đồ và làm chứng cho Đức Kitô theo gương Thánh nữ Maria Mađalêna.

2. Thánh lễ

Trọng tâm của đại hội là Thánh lễ; được khởi đầu với đoàn rước đồng tế từ nhà mục vụ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ do Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Hạt trưởng Tân Định chủ tế.

Đồng tế với ngài có:

  • Lm Martinô Bùi Huy Hòa, chánh xứ An Phú, hạt phó Giáo hạt Tân Định.
  • Lm Giuse Nguyễn Quốc Vương, chánh xứ Công Lý.
  • Lm Giuse Đỗ Huy Hoàng, OP, tuyên úy Xứ đoàn TNTT Giáo xứ Mai Khôi.
  • Lm Giuse Lê Ngọc Đa, chánh xứ Bùi Phát, tuyên úy Xứ đoàn TNTT Raphael kiêm Tuyên Úy Hiệp đoàn.
  • Lm Giuse Nguyễn Trung Tín, phó xứ Bùi Phát.
  • Lm Giêrônimô Maria Quách Đình Long, CRM, phó xứ Bùi Phát.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các hội đoàn, Ban Quản giáo, quý phụ huynh, ân nhân, khách mời, các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên (HT-GLV) và khoảng 700 thiếu nhi đến từ các xứ đoàn trong giáo hạt.

Sau bài ca nhập lễ, Lm Giuse - Tuyên úy Hiệp đoàn Maria Mađalêna, đã giới thiệu và gửi lời chào đến linh mục hạt trưởng và các linh mục tham dự. Ngài bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện và đồng hành quý báu của các linh mục; đồng thời tỏ lời khích lệ các anh chị Huynh trưởng cùng toàn thể cộng đoàn thiếu nhi trong giáo hạt.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Lm Phaolô – Hạt trưởng chia sẻ:

"Hôm nay, thiếu nhi các giáo xứ trong Giáo hạt Tân Định quy tụ nơi thánh đường Bùi Phát thân thương để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Maria Mađalêna, người đầu tiên được Chúa Giêsu trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và noi gương Thánh nữ để mỗi người trở nên những thừa sai được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng."

Các bài đọc

Bài giảng

Trong bài chia sẻ, Lm Martinô Bùi Huy Hòa nêu lên những gương sáng của Thánh nữ Maria Mađalêna:

Một trong những môn đệ tận tụy nhất của Chúa Giêsu.

Được Chúa chữa lành khỏi bảy quỷ, bà đã dùng tài sản của mình để phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Bà can đảm đứng dưới chân Thập giá và vinh dự trở thành người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh, đồng thời được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tình yêu của Thánh nữ Maria Mađalêna dành cho Chúa Giêsu là tình yêu sắt son, chan chứa lòng tri ân và sự tận hiến. Bà đã đáp lại ân sủng bằng việc trung thành theo Chúa và dũng cảm đứng dưới chân Thập giá.

Lòng tri ân sâu sắc

Được Chúa Giêsu giải thoát, được "yêu nhiều" và tha thứ nhiều, bà đã đáp lại ân tình ấy bằng một đức tin mạnh mẽ, dùng chính tài sản của mình để phục vụ nhóm môn đệ và sống trọn vẹn cho tình yêu của Thầy.

"Con tim đáp trả con tim" - đó là một trái tim biết yêu mến và cùng chung nhịp đập với Trái Tim Chúa Giêsu.

Kiên trung dưới chân Thập giá

Trong khi các tông đồ khác bỏ chạy vì sợ hãi khi Chúa Giêsu bị bắt và chịu khổ nạn, Maria Mađalêna vẫn can đảm ở lại. Bà hiện diện cùng Đức Maria dưới chân Thập giá, chứng kiến từng giây phút đau thương nhất của Thầy Chí Thánh. Tình yêu của bà đã vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi và những định kiến của xã hội đương thời.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, bà vội vã ra mộ. Thấy ngôi mộ trống, bà đã khóc nức nở vì khát khao được gặp lại Thầy. Chỉ với một tiếng gọi của Chúa, bà đã nhận ra Người và thưa: "Rabbuni!" (Lạy Thầy của con!).

Chính tình yêu lớn lao ấy đã đưa bà từ một người phụ nữ đau khổ trở thành "Tông đồ của các Tông đồ."

Lm Martino, Hạt phó, cũng nhắn nhủ các em TNTT trong Hiệp đoàn Maria Mađalêna rằng, mỗi thiếu nhi và mỗi anh chị HT-GLV đều được Chúa trao ban sứ mạng loan báo Tin Mừng cho những người mình gặp gỡ trong cuộc sống, với tâm tình như lời của Thánh nữ: "Chúa của tôi!"

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

3. Tri ân và bế mạc Thánh lễ

Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Gioan Baotixita Lê Hoàng Trung, đại diện Hiệp đoàn Maria Mađalêna, đã dâng lời tri ân các linh mục đồng tế và tất cả mọi người đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Hiệp đoàn TNTT Giáo hạt Tân Định.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Phaolô - Hạt trưởng tâm tình:

"Cùng với quý linh mục, cha xin cảm ơn các anh chị Huynh trưởng và các em thiếu nhi. Nếu không có các em từ các giáo xứ quy tụ về đây thì sẽ không có cuộc hội ngộ hôm nay. Cha cũng xin cảm ơn cha chánh xứ Bùi Phát, Tuyên úy Hiệp đoàn, quý cha phó xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Quản giáo đã mau mắn và nhiệt tình chuẩn bị cho ngày đại hội. Như lời cha Martinô đã chia sẻ, chúng ta hãy noi gương Thánh nữ Maria Mađalêna theo chủ đề năm nay: 'Là môn đệ thừa sai, được sai đi để loan báo Tin Mừng.' Từ các anh chị HT-GLV đến các em thiếu nhi, dù còn nhỏ, hãy mau mắn thực hiện lệnh truyền ấy. Xin cảm ơn và chúc mọi người luôn được nhiều điều tốt đẹp."

4. Phát thưởng

Sau bài ca kết lễ, các linh mục đã trao phần thưởng cho 145 em thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong năm học giáo lý 2025-2026 tại các xứ đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 09g20 cùng ngày.

5. Hội thao với chủ đề "Biệt đội Ánh sáng"

- Trò chơi vận động

Lúc 09g30, các anh chị HT-GLV và các em thiếu nhi tập trung tại sân nhà thờ để tham gia các trò chơi như kéo co, nhảy bao bố và trò chơi liên hoàn.

- Đố vui giáo lý.

Từ 13g30 - 15g30 Qua chương trình đố vui, các em được ôn luyện lại những kiến thức căn bản về Giáo lý, các em rất tham gia sôi nổi, hào hứng.

Từ 15g30 - 16g30: Tổng kết và phát thưởng hội thao, đố vui.

6. Bế mạc

Trong nghi thức bế mạc, Linh mục Giuse Lê Ngọc Đa đã ban phép lành cho các trại sinh trước khi trở về giáo xứ của mình, khép lại một ngày lễ và hội thao thật tốt đẹp.

Cảm nhận của một em thiếu nhi

Một em thiếu nhi ngành Nghĩa tham dự hội thao chia sẻ:

"Thánh lễ giúp em nhìn lại tấm gương trung thành, lòng mến yêu và tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Thánh nữ Maria Mađalêna. Trong khi đó, hội thao 'Biệt đội Ánh sáng' mang đến bầu không khí sôi động, là cơ hội tuyệt vời để giao lưu, gắn kết tình huynh đệ và rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Sự kiện đã tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa đời sống đức tin và sức sống tuổi trẻ, để lại trong em niềm hân hoan cùng nguồn năng lượng tích cực dồi dào."

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top