Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh

TGPSG -- “Cửa công chính, hãy mở cho tôi vào, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.”(Tv 118,19)

Sau những ngày được đặt tại nhà thờ để cộng đoàn đến viếng, cầu nguyện, chiều ngày 21/08/2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú đã quy tụ nơi ngôi thánh đường thân quen để hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện và tiễn đưa hài cốt Linh mục Giuse Lê Hoàng về Nhà chờ Phục Sinh. Công đoàn vẫn tiếp tục dâng lời cầu nguyện và phó thác Cha trong lòng thương xót của Thiên Chúa, với niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh.

Lm-Giuse-nha-cho-PS (2)

Lm-Giuse-nha-cho-PS (3)

Lm-Giuse-nha-cho-PS (4)

Những lời kinh của lòng thương xót

Vào lúc 15g30, trước Thánh lễ, các thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót đã cùng cộng đoàn dâng Giờ Kinh Lòng Thương Xót, cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Giuse.

Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, những lời kinh trở thành tâm tình của một cộng đoàn yêu mến và biết ơn người mục tử đã từng đồng hành, phục vụ và gắn bó với mình.

Đó cũng là lời cầu nguyện tiếp nối những ngày qua, khi cộng đoàn không ngừng phó dâng Cha Giuse cho lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ của Ngài và dẫn đưa vào hưởng sự sống đời đời.

“Cửa công chính, hãy mở cho tôi vào…”

Đúng 16g00, Thánh lễ đồng tế được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Ca đoàn cất lên lời Thánh vịnh: “Cửa công chính, hãy mở cho tôi vào, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.”

Lời ca vang lên giữa ngôi thánh đường, nơi Cha Giuse từng nhiều lần dâng Thánh lễ, cầu nguyện và phục vụ cộng đoàn. Đối với nhiều người hiện diện, đây là giây phút đặc biệt xúc động khi những kỷ niệm về người mục tử thân quen lại trở về.

Thánh lễ do Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng chủ tế. Ngay đầu Thánh lễ, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Giuse, xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận người tôi tớ trung tín của Ngài vào hưởng sự sống đời đời.

Một đời mục tử trong khiêm nhường và phục vụ

Trong bài giảng, Linh mục Micae Hoàng Hồng Hải nhắc đến những nét đẹp nơi đời sống mục tử của Cha Giuse, đặc biệt là sự khiêm nhường, hiền lành và tinh thần tận tâm phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Những phẩm chất ấy không chỉ được nhắc lại trong giờ phút tiễn biệt, nhưng đã được thể hiện qua chính cách Cha sống và phục vụ trong suốt hành trình mục vụ của mình.

Cha Giuse để lại nơi nhiều người một hình ảnh gần gũi của người mục tử hiền lành, âm thầm hiện diện, quan tâm và phục vụ. Tình cảm ấy không chỉ được cảm nhận nơi giáo dân Giáo xứ Tân Phú, nhưng còn nơi những người từng có dịp gặp gỡ và đồng hành với Cha trong những năm tháng mục vụ.

Có thể mỗi người nhớ về Cha theo một cách khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là lòng quý mến và biết ơn đối với một người linh mục đã dành cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho đoàn chiên được trao phó.

Lm-Giuse-nha-cho-PS (5)

Tiễn đưa trong niềm hy vọng Phục Sinh

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng đưa hài cốt Linh mục Giuse Lê Hoàng về Nhà chờ Phục Sinh.

Lm-Giuse-nha-cho-PS (1)

Lm-Giuse-nha-cho-PS (6)

Lm-Giuse-nha-cho-PS (7)

Trong tiếng kinh cầu nguyện và những ánh mắt còn đọng nỗi thương nhớ, cộng đoàn tiễn người mục tử thân quen về nơi an nghỉ. Dẫu có nỗi buồn của chia ly, người Kitô hữu không tuyệt vọng trước cái chết, bởi niềm tin đặt nơi Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại.

Chính niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh giúp cộng đoàn phó dâng Cha Giuse trong niềm hy vọng: hành trình trần thế đã khép lại, nhưng sự sống nơi Thiên Chúa mới là đích đến sau cùng của người tín hữu.

Cha Giuse đã ra đi, nhưng những gì Cha đã sống và trao ban vẫn còn ở lại trong ký ức của những người từng gặp gỡ, trong cộng đoàn mà Cha đã phục vụ và trong những lời cầu nguyện cho Cha được tiếp tục dâng lên.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Linh mục Giuse Lê Hoàng đã hiện diện và phục vụ giữa cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú.

Xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Linh mục Giuse vào hưởng hạnh phúc muôn đời.

Xin cho những hạt giống đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ mà Cha đã gieo nơi cộng đoàn tiếp tục được sinh hoa kết trái trong đời sống của mỗi người.

“Xin cho linh hồn Linh mục Giuse được nghỉ yên muôn đời.
Và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Cha.”Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Tân Phú

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top