Chuyến đi thiện nguyện Mùa Chay 2025 của Giáo xứ Long Đại
TGPSG -- "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con." (Ga 13,34)
Như thông lệ hằng năm, Giáo xứ Long Đại của Giáo hạt Thủ Thiêm năm nay cũng đã tổ chức chuyến đi Thiện nguyện Mùa Chay 2025 với chủ đề “Giáo xứ Long Đại chia sẻ tình yêu thương”, khởi sự vào sáng ngày 01/04/2025.
Vào lúc 4g sáng, tại sân nhà thờ Giáo xứ, các thành viên tham gia chuyến Thiện nguyện đã tập trung, cùng nhau vận chuyển hàng hóa lên xe (gồm 200 phần quà, mỗi phần gồm: gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt và tiền mặt) để khởi hành đến Bình Phước.
Hiện diện lúc khởi hành có linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ, Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình, thầy Gioan Nguyễn Ánh (Ban Bác Ái Dòng Thánh Thể), Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại, cùng hơn 20 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Lúc 5g, xe rời khỏi Long Đại để đón thêm các thành viên ở Giáo xứ Long Thạnh Mỹ.
Sau khi đón đầy đủ tham dự viên, vào lúc 5g15, mọi người đã ổn định vị trí, Cha xứ thay mặt đoàn cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trong chuyến đi này. Sau đó, Cha nhờ ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thiện bắt kinh để cả đoàn đọc 50 kinh Mân Côi.
Đọc kinh xong, đoàn dùng bữa sáng bằng bánh mì đã chuẩn bị sẵn. Để chuyến đi thêm gắn kết, Ban Tổ chức đưa ra những hoạt động vui nhộn như: kể chuyện, đố vui có thưởng, hát karaoke… tạo nên một bầu không khí sôi nổi, ấm áp tình thân.
Đến 7g45, xe dừng tại một cây xăng trên địa phận Bình Dương để đổ nhiên liệu và cho mọi người vệ sinh cá nhân, sau đó tiếp tục hành trình.
Đúng 9g, đoàn đến Giáo xứ An Bình - Thôn 2, xã Đakia, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để phát quà cho người cao tuổi, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả một số hộ dân nghèo ngoài Công giáo.
Khi đoàn vừa đến nơi, Cha xứ PX. Trần Văn Đoàn, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng bà con giáo dân đã đứng sẵn để đón tiếp.
Cha Phanxicô giới thiệu Cha Giuse cùng đoàn thiện nguyện, sau đó hướng dẫn người dân xếp hàng nhận quà.
Được biết, đây là một vùng dân nghèo với đa số người dân làm nghề nông. Những năm gần đây, tình trạng mất mùa khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật hơn. Vì vậy, khi thấy đoàn đến, ai nấy đều vui mừng và xúc động. Đoàn cũng có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu thêm về đời sống của bà con để đồng cảm và động viên họ vượt qua khó khăn.
Sau khi phát quà tại đây, đoàn tiếp tục di chuyển đến Nhà nguyện Giáo sóc Bình Hà - một vùng xa hơn, để tiếp tục trao quà cho các em nhỏ và người cao tuổi. Nhà nguyện đơn sơ, vách được dựng bằng tôn trên nền đất đỏ, phản ánh rõ sự thiếu thốn của bà con nơi đây.
Khi đoàn đến, các Sơ và bà con giáo dân đã có mặt để chào đón. Sự giản dị, chất phác và gần gũi của họ khiến mọi người trong đoàn cảm thấy một niềm an bình tràn ngập cõi lòng.
Các em nhỏ được ngồi ở một vị trí riêng để sinh hoạt cùng thầy Ánh.
Để những phần quà dành cho các em nhỏ thêm ý nghĩa, Cha Bình tổ chức trò chơi đố vui liên quan đến Thiếu Nhi Thánh Thể. Em nào trả lời đúng sẽ được nhận thêm phần quà đặc biệt như bánh kẹo, bóng bay, móc khóa, và cả bao lì xì cho những câu hỏi khó.
Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ và cử chỉ thân thương giữa người cho và người nhận đã tạo nên một bức tranh tràn đầy yêu thương.
Các cụ lớn tuổi cũng xếp hàng riêng để nhận quà. Dù phần quà không lớn, nhưng ai nấy đều thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ mà đầy tình thương mến.
Lúc 11g15, sau khi hoàn thành việc phát quà, đoàn di chuyển về Cộng đoàn Long Điền thuộc Dòng Thánh Thể tại Bình Phước để dùng bữa trưa. Đến nơi vào lúc hơn 12g, đoàn được các Cha và các Thầy đón tiếp chu đáo. Đây là một sự ưu ái mà cộng đoàn Long Điền dành cho đoàn thiện nguyện suốt nhiều năm qua, khiến mọi người vô cùng biết ơn.
Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi và tham quan Cộng đoàn, đến 14g30, đoàn lên xe trở về Sài Gòn. Vào lúc 19g, xe về tới Giáo xứ Long Đại, khép lại chuyến thiện nguyện “Chia sẻ tình yêu thương” mùa Chay và hẹn gặp lại trong hành trình thiện nguyện Mùa Giáng Sinh 2025.
Chuyến đi kết thúc, nhưng những kỷ niệm và bài học về tình yêu thương vẫn còn mãi trong lòng mỗi người. Nhìn lại hành trình, các tham dự viên cảm thấy không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà quan trọng hơn, đã cùng nhau sẻ chia niềm vui, sự nâng đỡ và tình huynh đệ với những anh chị em nơi vùng xa.
Những ánh mắt hạnh phúc, nụ cười chân thành và những lời cảm ơn giản dị chính là động lực để mỗi người tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ. Hành trình bác ái này không dừng lại ở một chuyến đi, mà sẽ còn tiếp tục trong từng hành động yêu thương mỗi ngày, để ánh sáng Tin Mừng luôn được lan tỏa khắp mọi nơi.
Têrêsa Phan Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
-
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh -
Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025 -
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa