Chút ấm áp yêu thương tại giáo xứ Hòa Hưng 16/4/2025
TGPSG -- Gặp nhau hôm nay, gặp nhau nơi đây, trao nhau nụ cười thân ái,
Niềm vui bên nhau, chia sẻ tình thương mến thương.
Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2025, trong bầu khí an vui của Tuần Thánh, giáo xứ Hòa Hưng đã tổ chức buổi trao tặng 120 phần quà bác ái dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn giáo xứ. Chương trình được diễn ra lúc 8h00 tại khuôn viên nhà thờ, với sự đồng hành và tài trợ của Dr. Nguyễn, một người con của giáo xứ Hòa Hưng.
Ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ, trên những gương mặt là sự mong đợi xen lẫn niềm vui nhẹ nhàng. Các phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, một bao thư và một đài nghe giảng được chuẩn bị chu đáo với sự hỗ trợ nhiệt tình của thiện nguyện viên.
Truớc khi phát quà, thay mặt giáo xứ, linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng mời mọi người cùng đọc một Kinh Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho những ân nhân và những người được chia sẻ hôm nay.
Không chỉ là món quà vật chất, buổi trao tặng còn là dịp để giáo xứ lan tỏa tinh thần “sống Tin Mừng qua hành động yêu thương”, một nét đẹp mà Giáo hội luôn mời gọi trong hành trình đức tin. Đặc biệt, trong những ngày Tuần Thánh để chuẩn bị bước vào mùa Phục Sinh - mùa của niềm vui và sự sống - chương trình như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng sâu sắc rằng: “Niềm vui Phục Sinh chỉ trọn vẹn khi được sẻ chia.”
Những người nhận quà hôm nay đa phần là những người có hoàn cảnh thật khó khăn. Có những ông, bà đã lớn tuổi hay khuyết tật nhưng vẫn ngày ngày đi hàng chục cây số để bán vé số kiếm sống qua ngày. Khi đến nhận quà, mọi người đều có những cảm nhận giống nhau: Rất vui và cảm động khi nhận được sự quan tâm từ những mạnh thường quân, sự quan tâm của giáo xứ đối với gia đình hay bản thân họ.
Ước mong rằng, những phần quà nhỏ bé này sẽ mang lại sự nâng đỡ tinh thần, một chút bình an và hy vọng cho những người đang gặp khó khăn, giữa cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành trên các vị ân nhân, các thiện nguyện viên, và đặc biệt là những người đang gặp cảnh túng thiếu, để tất cả cùng nhau sống trong một mùa Phục Sinh đầy hy vọng và yêu thương.
Maria Phạm Kim Chi
Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025
-
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa