Chương trình đối ứng dành cho người nghèo của Giáo xứ Long Đại - Giáo hạt Thủ Thiêm

Chương trình đối ứng dành cho người nghèo của Giáo xứ Long Đại - Giáo hạt Thủ Thiêm

Chương trình đối ứng dành cho người nghèo của Giáo xứ Long Đại - Giáo hạt Thủ Thiêm

TGPSG -- “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Với tâm tình ấy và hưởng ứng Chương trình Đối Ứng do Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) phát động, giáo xứ Long Đại - giáo hạt Thủ Thiêm đã thực hiện việc trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài giáo xứ.

Sáng ngày 19/10/2025, đại diện Caritas giáo xứ Long Đại, anh Antôn Nguyễn Văn Nho, cùng các thành viên trong nhóm đã đến thăm hỏi, động viên và trao phong bì trị giá 500.000 đồng/người cho 08 hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền này gồm 400.000 đồng do ân nhân của TGPSG hỗ trợ và 100.000 đồng do các ân nhân của giáo xứ Long Đại đóng góp. Những gia đình này sẽ tiếp tục được đồng hành và hỗ trợ hàng tháng trong suốt năm 2025.

Trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều vất vả, tuy món quà không lớn, nhưng Ban Caritas TGPSG cùng quý ân nhân mong rằng có thể san sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh, để trên những khuôn mặt khắc khổ ấy có thể nở nụ cười bình an và hy vọng.

Những mảnh đời được sẻ chia

Điểm dừng chân đầu tiên là gia đình anh Hoàng Văn Đô tại đường số 2, phường Long Phước.

Anh Phước xúc động chia sẻ:

“Từ khi có quà đối ứng của Ban Caritas và giáo xứ trao tặng, tôi thấy như bớt được gánh nặng phần nào -gánh nặng thuốc men mỗi tháng. Vì bệnh tật triền miên, tôi không còn khả năng lao động, chỉ sống nhờ thuốc mỗi ngày. Cảm ơn Ban Caritas và giáo xứ nhiều lắm vì đã giúp tôi có thêm niềm vui và nghị lực.”

Anh vừa nói vừa đưa cho chúng tôi xem hộp thuốc với đủ loại anh phải dùng hằng ngày.

Rời nhà anh Đô, đoàn đến thăm bé Lê Đinh Ngọc Vy, một gia đình ngoại đạo. Bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại. Sáng ấy bé đi học, nên ông ngoại thay mặt cháu ký nhận phần quà đối ứng - món quà nhỏ nhưng thấm đượm tình người.

Tiếp đó là gia đình ông Trần Văn Điều, nơi ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà tôn nhỏ bên bờ kênh.

Ông chia sẻ:

“Các con công việc bấp bênh, đủ lo cho gia đình và các cháu. Trước đây tôi còn khỏe thì đi thả lưới bắt cá, giờ bị thần kinh tọa, gai đôi cột sống nên ngày nào cũng phải bắt xe buýt đi châm cứu. Giờ không làm được gì nữa, nên nhận được quà đối ứng hàng tháng tôi mừng lắm. Dù không lớn nhưng giúp vợ chồng tôi đỡ chật vật phần nào.”

Chúng tôi tiếp tục đến gia đình bé Lê Phúc Thịnh, một trường hợp đặc biệt.
Bé mắc chứng tăng động - lúc tỉnh táo thì ngoan ngoãn, nhưng khi cơn bệnh phát lại thường la hét, đập phá, không ai cản được.

Trước đây, gia đình cố gắng cho bé học ở trường chuyên biệt, nhưng do bệnh nặng và khó khăn kinh tế, nay bé ở nhà với mẹ. Ba bé chia sẻ sau khi đi chạy Grab về:

“Một mình tôi đi làm lo thuốc men, tiền ăn, tiền sinh hoạt... Mỗi tháng được Caritas và giáo xứ quan tâm giúp đỡ, tôi thật sự biết ơn lắm. Nhờ đó mà gia đình tôi có thêm động lực để tiếp tục chăm sóc bé.”

Tiếp đến, đoàn ghé gia đình ông Phan Văn Cu tại đường số 3, phường Long Phước.

Ba thế hệ cùng sống trong căn nhà thuê nhỏ. Ông bà kể:

“Ngày nào hai vợ chồng cũng đi bán vé số, ráng để dành 100.000 đồng phụ các con trả tiền thuê nhà. Còn lại thì lo cơm nước hằng ngày. Các con thì công việc thất thường, nuôi cháu đi học cũng chật vật. Gia đình chúng tôi không có đạo, nhưng được Ban Bác ái và giáo xứ quan tâm như thế này, chúng tôi cảm động và biết ơn nhiều lắm.”

Đoàn cũng ghé gia đình bé Nguyễn Trí Nhân. Do hoàn cảnh đặc biệt, bé sống cùng ba và ông bà nội. Ba bé làm việc thời vụ, thu nhập bấp bênh. Dù vậy, bé Nhân là một học sinh giỏi vượt khó, luôn nỗ lực học tập để không phụ lòng cha và ông bà.
Bé và gia đình vui mừng đón nhận món quà yêu thương từ Caritas - như một lời khích lệ tinh thần quý giá.

Và rồi, những bước chân Caritas vẫn tiếp tục đi đến từng mái nhà, từng khu phố nhỏ, để lắng nghe, chia sẻ và trao gửi niềm hy vọng.

Kết từ trái tim

Mỗi gia đình, mỗi mảnh đời mà đoàn Caritas gặp đều mang trong mình những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một điểm - niềm vui và tri ân sâu sắc đến Ban Caritas TGP, Caritas giáo hạt và giáo xứ đã không ngừng sẻ chia yêu thương.

Chương trình Đối Ứng không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là những hạt giống của niềm tin, hy vọng và tình người, giúp các phận đời nghèo khó cảm nhận được rằng Chúa vẫn đang ở cùng họ, qua những tấm lòng quảng đại.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành dồi dào cho tất cả quý vị ân nhân và mọi người đã âm thầm gieo hạt yêu thương, để tình bác ái Kitô giáo tiếp tục lan tỏa trong cộng đoàn và xã hội hôm nay.

Buổi trao quà khép lại, để lại trong lòng người tham dự nhiều cảm xúc khó quên. Ai nấy đều cảm nhận được niềm vui khi thấy những nụ cười nở trên gương mặt những người nghèo khổ. Niềm vui ấy không chỉ của người nhận, mà còn là niềm hạnh phúc chung của cả cộng đoàn khi được cùng nhau sống trọn tinh thần yêu thương và phục vụ.

Bài & Ảnh: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top