Chiêm ngắm tình yêu

Chiêm ngắm tình yêu

Chiêm ngắm tình yêu

TGPSG -- Vào lúc 15g chiều thứ Sáu Tuần Thánh 18-04-2025, cha sở Giuse đã cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thị Nghè đi Đàng Thánh Giá trọng thể.

Tiếp theo là Nghi thức Cuộc Thương Khó của Chúa do linh mục (Lm) phó Antôn chủ sự lúc 16g.

Sau Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Lm Antôn hướng dẫn cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu dưới chân thánh giá.

Tình yêu của Mẹ

Trước nhất là tình yêu của Mẹ Maria. Mẹ đứng dưới chân thánh giá ngắm nhìn sự hy sinh của Con mình cứu thế gian, trong khi hầu hết các tông đồ đã bỏ chạy, có người còn phản bội Chúa.

Tình yêu trong tim Mẹ có hai mặt: Một là tình yêu Mẹ dành cho Con mìnhmà chúng ta chiêm ngắm. Hai là tình yêu Chúa Giêsu dành cho Mẹ.

Tình yêu Chúa dành cho chúng ta

Chúa Giêsu đã trao Mẹ cho thánh Gioan và cho tất cả chúng ta tình yêu vô nhiễm và hoàn hảo giữa Mẹ và Con dưới chân thánh giá. Thánh Gioan đã hiện diện ở đó như lời mời gọi tất cả chúng ta cùng chia sẻ tình yêu này.

Chiêm ngắm thánh giá

Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cùng chiêm ngắm thánh giá để nhận ra tình yêu Chúa và xem xét bản thân để phát triển trong chính đời sống thường nhật của mình. Mẹ Thiên Chúa đã thành Mẹ chúng ta để tình yêu đó tuôn chảy trong chúng ta và chúng ta chia sẻ cho tất cả mọi người.

Suy tôn Thánh giá

Kế tiếp, Lm Antôn đã cử hành nghi thức Suy tôn Thánh giá. Thánh giá được cha nâng lên cao ba lần, bắt đầu từ cuối nhà thờ lên tới Cung Thánh, để cộng đoàn cùng chiêm ngắm và quỳ thờ lạy Chúa.

Sau đó, một số tu sĩ và các vị đại diện đã cung kính tiến lên hôn chân Chúa.

Cuối cùng, cộng đoàn được rước Mình Thánh Chúa và ra về trong thinh lặng, lòng thầm thĩ tạ ơn tình yêu vô biên Chúa đã dành cho nhân loại.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

 

Top