Chia sẻ vì sự sống: Ngày hội hiến máu nhân đạo tại giáo xứ Minh Đức

Chia sẻ vì sự sống: Ngày hội hiến máu nhân đạo tại giáo xứ Minh Đức

Chia sẻ vì sự sống: Ngày hội hiến máu nhân đạo tại giáo xứ Minh Đức

TGPSG --- Ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ hai với chủ đề “Chia sẻ vì sự sống” được tổ chức tại giáo xứ Minh Đức đã khép lại, nhưng dư âm của ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người tham dự.

Đó là một ngày của những nghĩa cử cao đẹp, của tình người được lan tỏa, và trên hết - là ngày mà mỗi người tham gia thêm ý thức rằng: hiến máu không chỉ đơn thuần là trao gửi những giọt máu, mà còn là việc trao ban một phần sự sống của chính mình cho tha nhân.

Giữa những bộn bề của cuộc mưu sinh trần thế, thật đáng quý biết bao khi từng người - từng tấm lòng - đã đến đây và quảng đại dâng tặng cho người khác một trong những thứ quý giá nhất của cuộc đời: sự sống.

Sáng hôm nay, bên bóng nhỏ giáo đường, đã diễn ra những hình ảnh thật đẹp: các Y - Bác sĩ có mặt từ rất sớm để hoàn tất các khâu chuẩn bị; những khuôn mặt vui vẻ, thân thiện, bất kể lạ - quen; những cái bắt tay động viên, và cả những ánh mắt thầm lặng nhưng đong đầy yêu thương, trìu mến.

Hôm nay đây, những tâm hồn cao thượng có dịp được trùng phùng, ghé vai nhau kết đan thêm đôi cánh để chở che và đỡ nâng cho những người đang hy vọng nhận được những giọt máu nghĩa tình để duy trì sự sống.

Mong sao những gì đã được quảng đại sẻ chia sẽ góp thêm chút hương vị cho cuộc đời và không ngừng lan tỏa những yêu thương.

Xin tri ân các tu sĩ nam nữ, các anh chị em Thỉnh sinh trong cũng như ngoài giáo xứ đã không chỉ tham gia hiến máu mà còn là tấm gương sống động cho tinh thần hy sinh và phục vụ con người.

Tận đáy lòng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã sẵn sàng tham gia đợt hiến máu lần này với một trái tim rộng mở. Những giọt máu hôm nay không chỉ là món quà sự sống, mà còn là một minh chứng sống động cho tình người cũng như tinh thần bác ái Kitô giáo trước khi khép lại Mùa Chay Thánh.

Tâm tình biết ơn của chúng tôi cũng xin được gửi đến các Y - Bác sĩ đến từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. HCM - những con người không chỉ đến đây với kiến thức chuyên môn mà còn mang theo cả sự tận tâm và yêu thương để lo toan cho từng người hiến máu với tất cả sự trân trọng.

Cảm ơn Hội đồng Mục vụ, Hội Các bà mẹ Công giáo, các anh em trong đội Thiện nguyện Tô-bít và tất cả những ai đã vì yêu mến mà cộng tác để ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ và cũng thật ý nghĩa trong lòng mọi người.

Mong rằng khi ra về, mỗi người đều mang theo sự nhẹ nhàng và phấn khởi - không phải vì đã cho đi hay đánh mất một điều gì, mà là vì đã có thêm cơ hội để sống trọn vẹn một ngày với ý nghĩa thật sự của mối tương liên và lòng nhân ái.

Ước gì “Chia sẻ vì sự sống” không chỉ là chủ đề của một ngày hội, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm cho từng ngày sống của mỗi người: dẫu nhỏ bé và lặng lẽ, nhưng không bao giờ thiếu vắng yêu thương.

Bởi chính tình yêu biết hiến mình ấy cũng đang đồng hành với mọi người trong hành trình Mùa Chay - để dẫn lối về một Phục Sinh tràn đầy hy vọng.

Bài & Ảnh: Linh mục Giuse Võ Viết Cường (TGPSG)

 

Top