Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Cuộc hành trình của niềm hy vọng

Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Cuộc hành trình của niềm hy vọng

Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Cuộc hành trình của niềm hy vọng

TGPSG -- “Cuộc đời là hành trình của hy vọng để điểm đến cuối cùng của chúng ta là Đức Kitô.”

Trên đây là tâm tình của Linh mục (Lm) Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã khai triển trong bài chia sẻ Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc tại nhà xứ Chợ Quán, vào lúc 10g sáng thứ Sáu, ngày 25-07-2025.

Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác chủ tế, cùng với Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, kiêm Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn), Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ, cùng các linh mục đồng tế. Đây là giờ kính viếng và cử hành Thánh lễ của Ban Dịch Thuật HĐGMVN, Legio Mariae Việt Nam, cùng các cộng đoàn, họ hàng, bà con, thân bằng quyến thuộc tham dự.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm Phaolô đi từ hình ảnh cuộc xuất hành của dân Do Thái - cuộc lữ hành tiến về miền Đất Hứa mà Thiên Chúa ban cho họ. Cha cố đã sống cuộc đời 82 năm và 51 năm linh mục như một hành trình của hy vọng. Và điểm đến sau cùng của Cha cố là được gặp Đức Giêsu Phục Sinh.

Theo thư của Thánh Phaolô, cuộc sống trần gian của chúng ta như việc lưu trú trong một chiếc lều. Nếu sống trong lều, hẳn là dân du mục hoặc khách hành hương – những người luôn di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lều chỉ là nơi tạm bợ. Thánh Phaolô mượn hình ảnh chiếc lều để định hướng cuộc đời người Kitô hữu:

Cha cố Phanxicô Xaviê đã hoàn thành hành trình về Quê Trời sau năm tháng dài làm người và làm con Chúa, cũng như thi hành sứ vụ linh mục. Trong suốt những năm tháng linh mục, Cha đã sống trọn niềm hy vọng qua việc tích cực đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện, đào tạo giáo dân tại nhiều giáo xứ. Cha còn đảm nhận nhiều công tác khác của Tổng Giáo phận Sài Gòn và của Giáo hội tại Việt Nam.

Và như những ai từng quen biết Ngài đều biết, vào cuối đời - trong thời gian tĩnh dưỡng - Cha vẫn tiếp tục đóng góp những gì có thể, và nhất là đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa, kết hợp với Đức Kitô qua cơn đau bệnh của mình.

Cuộc đời của Cha cố Phanxicô Xaviê quả thật là cuộc đời của một người lữ khách không tích trữ gì cho riêng mình. Cha sống đời đơn sơ, thanh bần. Tất cả những ai quen biết Ngài đều cảm nhận được sự hiền hòa, khiêm tốn và chân thành nơi Ngài.

Chúng ta tin tưởng phó thác Cha cố trong lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa - Đấng đã dẫn dắt ngài suốt cuộc lữ hành trần gian này - chắc chắn Chúa vẫn tiếp tục nâng đỡ, ôm ấp và đưa cha về với Chúa, về nơi Ngài đã dọn sẵn cho Cha cố trong ngôi nhà vĩnh cửu trên trời.

Xin Cha cố Phanxicô Xaviê thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết tiếp tục làm sáng lên những nét giản dị và nghèo khó của một người lữ hành trên đường về nhà Cha - như chính Cha cố đã sống.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 11giờ trong tâm tình tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc được Chúa gọi về lúc 22g50, thứ Tư ngày 23-07-2025 tại nhà tĩnh dưỡng linh mục, giáo xứ Tân Định, hưởng thọ 82 tuổi, sau 51 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm diễn ra lúc 9giờ30, thứ Năm ngày 24-07-2025 tại giáo xứ Tân Định. Sau đó, di quan về nhà thờ Chợ Quán. Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 08g00, thứ Bảy ngày 26-07-2025 tại nhà thờ Chợ Quán.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
 Ảnh: Duy An

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top