Cha André nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Tử Đình

Cha André nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Tử Đình

Cha André nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Tử Đình

TGPSG -- Chiều Chúa nhật, 07.09.2025, trong bầu khí linh thiêng và thân tình, cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi đã đồng hành cùng cha André Trần Minh Thông trong ngày cha lên đường nhận sứ vụ phó xứ tại giáo xứ Tử Đình, theo bài sai của Đức Tổng Giám mục.

Đúng 14 giờ, đoàn xe giáo xứ Tử Đình - do các vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ dẫn đầu - đã đến Môi Khôi để đón cha André. Tháp tùng đoàn còn có cha cố Giuse Trần Văn Lưu, người anh cả linh mục đã từng đồng hành với cha trong suốt hành trình sứ vụ.

Trong căn phòng nhỏ tại nhà xứ, buổi gặp gỡ diễn ra giản dị, ấm áp. Những cái bắt tay, ánh mắt và nụ cười gợi nhắc bao kỷ niệm cha André để lại nơi đoàn chiên Môi Khôi. Nhiều người xúc động, bởi cha ra đi trong tuổi già và bệnh tật; nhưng trên hết, cha ra đi như một người cha hiền, để lại trong lòng đoàn chiên tình cảm sâu đậm.

15 giờ, đoàn xe khởi hành trong sự đồng hành của đại diện các hội đoàn, ban ngành giáo xứ. Không khí thân tình và lưu luyến diễn tả tấm lòng quý mến mà cộng đoàn dành cho cha André.

Đúng 16 giờ, đoàn xe đến giáo xứ Tử Đình. Trong mưa rơi lất phất, cha sở Giuse Trần Phước Thành cùng cộng đoàn ra tận nơi đón cha André trong vòng tay ấm áp.

Khoảnh khắc hai cha ôm nhau trước đông đảo cộng đoàn đã làm nhiều người xúc động. Đó không chỉ là cái ôm chào mừng, mà còn là dấu ấn của tình huynh đệ linh mục: cùng tuổi, cùng thời gian tu học, cùng ngày lãnh nhận thiên chức, và nay cùng được Chúa quan phòng để phục vụ chung một giáo xứ.

17 giờ, Thánh lễ được cử hành do cha sở Giuse Trần Phước Thành chủ sự. Đồng tế có cha André Trần Minh Thông, cha Giuse Maria Nguyễn Phúc Nguyên Chương, cha Vinh Sơn Đoàn Thạch Danh, cùng các tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn.

Sau khi quyết định bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục được công bố, cộng đoàn giáo xứ Tử Đình vỗ tay chào đón cha André trong niềm hân hoan và tin tưởng.

Trong bài giảng, cha Giuse Maria Nguyễn Phúc Nguyên Chương chia sẻ Lời Chúa:

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.”

Ngài nhấn mạnh: để trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, không ai có thể chọn con đường dễ dãi, mà phải bước theo Ngài trên con đường từ bỏ và vác Thánh giá. Cha mời gọi cộng đoàn tự vấn: chúng ta có sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để sống cho tha nhân, hay vẫn còn theo Chúa nửa vời?

Ngài cũng khẳng định: cách duy nhất để được biến đổi là hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Khi kết hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa, ta được soi sáng và nâng đỡ để không lạc lối trước những cám dỗ đời thường.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Sau hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn chào mừng cha André. Ông bày tỏ niềm hân hoan khi giáo xứ đón nhận một mục tử hiền hòa, giàu kinh nghiệm và đầy yêu thương. Đồng thời, ông giới thiệu các nữ tu phụ trách cùng các hội đoàn, để cha sớm gắn kết và đồng hành trong sứ vụ mới.

Đáp lời, cha André xúc động tri ân: cảm ơn cộng đoàn Môi Khôi đã đồng hành cùng cha trong thời gian qua; cảm ơn giáo xứ Tử Đình đã mở rộng vòng tay đón nhận cha trong sứ vụ mới. Cha chia sẻ:
“Tôi đến với giáo xứ trong thân phận yếu đuối của tuổi già và bệnh tật, nhưng nhờ tình yêu Chúa và tình huynh đệ mục tử, tôi được thêm nghị lực để tiếp tục dấn thân. Tôi tin rằng, trong vòng tay của cha sở và cộng đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng sự hiệp nhất và yêu thương.”

Cha sở Giuse Trần Phước Thành tiếp lời:

“Chúng tôi - hai anh em - cùng tuổi, cùng một chặng đường tu học, cùng ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, nay lại được Chúa cho về chung một giáo xứ. Đức Tổng cũng căn dặn chúng tôi hãy cùng nâng đỡ nhau trong tình yêu Chúa.”

Khoảnh khắc hai cha ôm nhau trên cung thánh, trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn, đã khắc ghi một dấu ấn khó phai: tình huynh đệ linh mục chan hòa trong ân sủng Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ trong tâm tình tạ ơn. Với giáo xứ Môi Khôi, đây là giờ phút lưu luyến chia tay; còn với giáo xứ Tử Đình, đây là khởi đầu cho một hành trình mới trong tình hiệp thông.

Trước khi ra về, các hội đoàn cùng quy tụ bên cha André, cha sở Giuse và các cha đồng tế để chụp hình lưu niệm. Những tấm hình giản dị ghi lại khoảnh khắc khởi đầu của tình hiệp thông và gắn bó. Ai nấy đều nở nụ cười tươi, như muốn nói với cha André rằng: “Cha đã trở thành thành viên trong đại gia đình Tử Đình.”

Đó sẽ là những hình ảnh quý giá, lưu giữ dấu ấn của một ngày trọng đại, đồng thời mở ra hành trình mới tràn đầy hy vọng và tình yêu thương.

Bài & Ảnh: Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top