Caritas giáo xứ Nhân Hòa lan tỏa yêu thương từ dự án “Hạt Gạo Tình Thương”

Caritas giáo xứ Nhân Hòa lan tỏa yêu thương từ dự án “Hạt Gạo Tình Thương”

TGPSG -- Trong tinh thần bác ái Kitô giáo và lời mời gọi sống Tin Mừng giữa đời thường, Ban Điều hành Caritas Giáo xứ Nhân Hòa đã tích cực tham gia dự án “Hạt Gạo Tình Thương”, một sáng kiến đầy ý nghĩa của Caritas Giáo hạt Tân Sơn Nhì, được triển khai đến từng giáo xứ nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Trưa ngày 30.04.2026, giữa cái nắng oi ả của những ngày nghỉ lễ, khi mọi nẻo đường đều tấp nập những chuyến xe gia đình về quê hay đi du lịch, nhiều người chọn cho mình những chuyến đi xa hay những giờ phút sum họp gia đình, thì các anh chị em trong Ban Điều hành Caritas giáo xứ Nhân Hòa vẫn âm thầm lên đường. Không quản ngại thời gian hay khoảng cách, vẫn có những bước chân không mỏi mệt, những nụ cười tỏa nắng và những bàn tay rộng mở, thầm lặng gieo mầm yêu thương vào đời. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp của Ban Điều Hành (BĐH) Caritas giáo xứ Nhân Hòa trong chuyến thăm viếng và trao quà quý 2/2026 từ dự án “Hạt Gạo Tình Thương” của giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã được trao tận tay các gia đình trong danh sách, mang theo đó là cả tấm lòng yêu thương và sự quan tâm chân thành của cộng đoàn.

Có những gia đình, vì hoàn cảnh, chỉ có thể đón tiếp đại diện. Có những mái nhà, nhà trọ còn đơn sơ, thiếu thốn. Nhưng chính trong những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, các thành viên Caritas không chỉ thăm viếng trao quà, mà còn lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu hơn những nỗi niềm, những khó khăn thầm lặng của từng gia đình. Những ánh mắt, những lời chia sẻ chân thành đã trở thành nhịp cầu nối kết tình người, giúp cho hành trình bác ái không chỉ dừng lại ở việc “cho đi”, nhưng còn là “ở lại” trong sự đồng cảm và liên đới.

Chuyến thăm viếng khép lại trong buổi trưa nắng. Mỗi người trở về với gia đình mình, nhưng trong tâm hồn vẫn đọng lại những hình ảnh khó quên những mảnh đời cần được nâng đỡ, những nụ cười đơn sơ khi nhận được sự quan tâm. Chính những khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của từng anh chị em tham gia, làm bừng lên ý thức sống yêu thương cách cụ thể và sâu sắc hơn.

Dự án “Hạt Gạo Tình Thương” không chỉ là một chương trình thăm viếng trao quà, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người biết mở rộng trái tim, biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Qua đó, Ban Điều hành Caritas giáo xứ Nhân Hòa cũng có thêm cơ hội nhìn lại và định hướng cho những hoạt động sắp tới: gần gũi hơn, đồng hành nhiều hơn với những gia đình đang cần sự sẻ chia.

Ước mong rằng, từ những bước chân âm thầm của ngày hôm nay, tinh thần bác ái Kitô giáo sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi người trong cộng đoàn biết sống yêu thương, cảm thông và nâng đỡ nhau không chỉ trong những chương trình cụ thể, nhưng trong từng ngày sống.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng quảng đại. Xin Ngài làm cho mỗi “Hạt Gạo Tình Thương” trở thành một hạt giống và trổ sinh nhiều hoa trái của tình yêu, được gieo vào tâm hồn mỗi chúng ta và nảy mầm thành những hành động đẹp, những cử chỉ cao cả.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top