Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: Khi yêu thương trở thành lời loan báo Tin Mừng
TGPSG -- “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi.” (2 Cr 5,14)
Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cách chúng ta sống và đối xử với nhau. Một chuyến thăm người đau bệnh, một phần gạo, một vỉ trứng trao cho gia đình khó khăn, một lời hỏi thăm người già neo đơn hay sự giúp đỡ một em nhỏ đến trường… đều có thể trở thành cách để Tình yêu Đức Kitô được thể hiện trong cuộc sống.
Trong tinh thần ấy, Caritas Giáo xứ Nhân Hòa đang sống sứ mạng bác ái qua những việc làm cụ thể, với phương châm: Yêu thương – Lắng nghe – Đồng hành – Phục vụ.
Những bước chân yêu thương
Tình yêu bắt đầu từ việc đến gần. Caritas tìm đến với người nghèo, người già neo đơn, người đau bệnh và những gia đình đang gặp khó khăn; đồng hành với các em học sinh cần được tiếp sức đến trường; thăm các em nhỏ bị bỏ rơi tại Mái ấm La Vang và các em khuyết tật tại Nhà Têrêsa Calcutta.
Mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có khi Caritas mang đến một phần gạo, một vỉ trứng hay món quà nhỏ; có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một sự động viên hoặc một khoảng thời gian ngồi lại để lắng nghe.
.png)
Điều được trao đi có thể nhỏ bé, nhưng điều Caritas muốn gửi đến là sự quan tâm và tình yêu dành cho mỗi người, không phân biệt tôn giáo.
Bác ái không chỉ là trao một món quà, mà còn là nhìn thấy, lắng nghe và đồng hành với người đang gặp khó khăn. Một phần quà rồi sẽ hết, một chuyến thăm rồi sẽ qua, nhưng sự quan tâm chân thành có thể còn ở lại trong lòng người được đón nhận.
Khi người đau bệnh được thăm hỏi, người già neo đơn được nhớ đến, gia đình nghèo được sẻ chia, một em nhỏ được khích lệ tiếp tục đến trường, Tình yêu Đức Kitô trở nên gần gũi qua những việc làm cụ thể.
.png)
Đó cũng là một cách loan báo Tin Mừng thật giản dị:
Yêu thương để đến gần.
Lắng nghe để thấu hiểu.
Đồng hành để nâng đỡ.
Phục vụ để làm chứng cho Tin Mừng.
Để Tình yêu Đức Kitô được nhận ra
Ước mong mỗi việc làm bác ái của Caritas Giáo xứ Nhân Hòa, dù nhỏ bé và âm thầm, đều trở thành một hạt giống yêu thương được gieo vào cuộc sống.
Từ một chuyến thăm, một phần quà, một lời hỏi han đến sự đồng hành với người đang gặp khó khăn, Caritas muốn làm cho Tình yêu Đức Kitô trở nên cụ thể và gần gũi hơn.
Caritas không chỉ trao đi những gì mình có, nhưng còn được mời gọi sống yêu thương, biết lắng nghe, đồng hành và phục vụ. Qua đó, những việc làm bác ái tuy nhỏ bé nhưng có thể trở thành một lời loan báo Tin Mừng sống động: Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn đến gần và không bỏ rơi con người.
.png)
Bài: Marie Thụy Lang (TGPSG)
Ảnh: Caritas GX Nhân Hòa
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ 2026
-
Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Đời con là chuỗi Mân Côi -
Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ tuyên hứa, mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Phú Xuân: Khai mạc Tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Xây Dựng: Khai mạc tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Bổn mạng ca đoàn Mân Côi -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Ca đoàn Mân Côi mừng bổn mạng và kỷ niệm 22 năm thành lập -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Tân linh mục Augustinô Vũ Duy Thịnh dâng Thánh lễ tạ ơn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa