Các Hội đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương và thăm bác ái giáo điểm Suối Tượng

Các Hội đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương và thăm bác ái giáo điểm Suối Tượng

Các Hội đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương và thăm bác ái giáo điểm Suối Tượng

TGPSG - Sáng ngày 18.11.2025, các hội đoàn của giáo xứ Tân Phú đã tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và thăm bác ái giáo điểm Suối Tượng, thuộc giáo xứ Phú Lý - một điểm truyền giáo vùng sâu, vùng xa của Giáo phận Xuân Lộc. Chuyến đi là dịp để cộng đoàn giáo xứ sống tinh thần hiệp thông, yêu thương và chia sẻ với những anh chị em còn nhiều khó khăn.

Chương trình có sự tham gia của Linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh - Phó xứ Tân Phú, Linh giám Hội Legio Marie, Trưởng đoàn hành hương; bà Têrêsa Trần Thị Dung - Trưởng Hội Legio Marie; bà Maria Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban Caritas; ông Hilariô Nguyễn Thế Quang - Ban Loan Báo Tin Mừng; cùng 133 thành viên các hội đoàn Caritas, Ban Loan Báo Tin Mừng và Hội Legio Marie.

Giây phút thánh hóa tại đài Đức Mẹ kết thúc, chương trình khởi hành lúc 5 giờ sáng. Trên xe, anh chị em lắng đọng tâm hồn trong kinh nguyện, dâng lời cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người và tạ ơn Mẹ Maria. Hành trình hôm nay càng ý nghĩa khi đoàn hướng về giáo điểm Suối Tượng, nơi đời sống còn nhiều khó khăn, để chia sẻ tình bác ái và mang niềm vui, hy vọng cho cộng đồng.

Sau gần ba giờ di chuyển, đoàn đã đến giáo điểm Suối Tượng, nơi đời sống còn nhiều khó khăn nhưng chan chứa đức tin và tình bác ái. Tại đây, đoàn được Linh mục Ambrôsiô Maria Nguyễn Năng Thanh Phong, CRM - phụ trách giáo điểm, cùng Thầy Gioan Maria Nguyễn Thanh Bình, CRM đón tiếp nồng hậu.

Các thành viên dành ít phút thăm quan khuôn viên nhà thờ rộng rãi, khang trang, chụp hình lưu niệm trước khi vào nhà nguyện dâng Thánh lễ - đỉnh cao của chuyến hành hương và bác ái.

Lúc 9 giờ, Linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh chủ sự Thánh lễ thứ Ba sau Chúa nhật 33 Thường niên Năm C.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse nhấn mạnh hai tấm gương điển hình. Ông Êlêazarô, một Luật sĩ có uy tín, đã lớn tuổi và oai phong, khi bị ép ăn thịt heo - điều nhơ uế theo luật Do Thái - đã chọn chết vinh hơn sống nhục, ra pháp trường tự ý từ giã cuộc đời, để lại cho các thanh niên và toàn dân một tấm gương anh dũng và đạo đức. Ngược lại, ông Dakêu, đứng đầu nhóm thu thuế và giàu có, cảm thấy trong lòng thiếu thốn và khao khát gặp Đức Giêsu. Vì thân hình lùn, ông trèo lên cây sung để nhìn. Khi Đức Giêsu gọi ông xuống và đến ở nhà ông, Dakêu đã hoán cải và hứa đền bù cho những ai bị thiệt hại, khiến Đức Giêsu xác nhận rằng hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham.

Khi nghe bài giảng, tinh thần hoán cải và quảng đại vẫn đọng lại trong lòng mọi người, nhắc nhở mỗi thành viên biết sống theo luật Chúa, dấn thân trong tình yêu thương như tấm gương của ông Dakêu.

Sau Thánh lễ, bà con giáo điểm tụ họp trong trật tự tại khuôn viên nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui trong tinh thần hiệp thông và đón nhận tình thương mà đoàn mang đến.

Lúc 10 giờ, ông Hilariô Nguyễn Thế Quang đại diện đoàn gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến các linh mục, các thầy và bà con giáo điểm trước khi bắt đầu chương trình phát quà bác ái.

Linh mục Ambrôsiô Maria bày tỏ lòng cảm ơn đến đoàn hội và các linh mục giáo xứ Tân Phú đã chia sẻ tình thương trong Năm Thánh Hy Vọng, đồng thời nhắn nhủ mọi người biết mở lòng đón nhận và trao gửi tình thương trong gia đình, giáo điểm và cộng đồng. Trước khi phát quà, mọi người dâng kinh cầu cho các linh hồn.

Đoàn bác ái phát tổng cộng 250 phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, 100 phần quà cho thiếu nhi, với hiện vật trị giá 125 triệu đồng và hiện kim 50 triệu đồng.

Đoàn tiếp tục phát quà đến các làng bè, vận chuyển bằng thuyền đến từng gia đình. Nhiều hộ là Việt Kiều Campuchia hồi hương, cuộc sống còn nhiều khó khăn khiến các thành viên đoàn xúc động. Mọi người dùng cơm trưa tại giáo điểm lúc 12g15.

Sau bữa ăn, đoàn tập trung lại, đại diện gửi lời cảm ơn đến các linh mục, các thầy và bà con giáo điểm, đồng thời chuẩn bị cho hành trình tiếp theo đến Đức Mẹ Núi Cúi, để dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa cùng Mẹ Maria.

Vào lúc 13g15, đoàn khởi hành về Đức Mẹ Núi Cúi. Sau khoảng 1,5 giờ di chuyển, mọi người quây quần dưới chân Mẹ Maria, dâng kinh Mân Côi và cầu xin Mẹ chuyển cầu Chúa ban ơn cho giáo xứ, cũng như cho những ước nguyện riêng của từng người. Đến 15g15, cơn mưa bất chợt không làm giảm tinh thần đoàn. Trên đường về, mọi người tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Chuyến hành hương kết thúc lúc 18g30, để lại nhiều dấu ấn về hiệp thông và chia sẻ bác ái.

Giáo điểm Suối Tượng hình thành 10 năm trước, từ vài chục gia đình Công giáo hồi hương từ Campuchia, nay đã có nhà nguyện, đời sống đạo thăng tiến và cộng đoàn sống động trong đức tin và tình bác ái. Hiện có 450 giáo dân, trong đó hơn 100 hộ nghèo trên làng bè, bao gồm cả người lương dân và Việt Kiều Campuchia. Cộng đoàn Suối Tượng tiếp tục vững bước trong đức tin, phát triển trong tình bác ái và ngày càng trở thành dấu chứng sống động của tình thương Chúa giữa vùng truyền giáo xa xôi.

 

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top