Các Bà Mẹ Công Giáo xứ Tân Phước mừng lễ Bổn mạng

Các Bà Mẹ Công Giáo xứ Tân Phước mừng lễ Bổn mạng

Các Bà Mẹ Công Giáo xứ Tân Phước mừng lễ Bổn mạng

TGPSG -- “Tương lai thế giới nằm trong tay các bà mẹ".

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh trong Thánh lễ mừng kính Thánh Mônica, bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công giáo  (CBMCG) giáo xứ Tân Phước, cử hành vào lúc 17giờ30 thứ Tư, ngày 27.08.2025.

Thánh lễ do Lm chánh xứ chủ tế, đồng tế có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương và Lm Giuse Ngô Mạnh Cường,

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Đầu thánh lễ, Linh mục chủ tế ngỏ lời:" Trong vườn hoa của Giáo hội, có rất nhiều loài hoa: Hoa là các Thánh tử đạo, hiên ngang, đổ máu mình ra vì Chúa. Hoa là các vị Thánh hiển tu, có phép lạ lừng lẫy và có những công trình tuyệt vời. Bên cạnh đó, có loài hoa rất âm thầm, lặng lẽ trong cuộc sống đời thường nhưng lại tỏa sáng một sức mạnh thật tuyệt vời, đó chính là gương của Thánh mẫu Mônica. Một người mẹ như tất cả những người mẹ của chúng ta, người mẹ ấy nếu nhìn ở ngoài là một người phụ nữ bất hạnh, thế nhưng với niềm trông cậy vững vàng, tình mến sắt son và nhất là một đức tin kiên vững, thánh nữ đã trở nên ngọn hải đăng để tất cả mọi người chúng ta dõi theo. Ngày hôm nay, giữa một thế giới mà các gia đình đổ vỡ quá nhiều, cho nên gương của Thánh Mônica đáng để chúng ta suy gẫm và noi theo".

Phụng vụ Lời Chúa

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Lm Chánh xứ nhắc nhớ về cuộc đời của Thánh Monica.

Trong lịch sử Giáo hội rất hiếm trường hợp anh em cùng làm Thánh, còn trường hợp cả hai mẹ con cùng làm Thánh mà còn là Thánh lớn thì là chuyện rất đặc biệt. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Monica, ngày hôm sau chúng ta mừng lễ Thánh Augustino là một Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh và là một trong bốn đại giáo phụ nổi tiếng của Tây Phương.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu hồi sinh cho người con trai của một bà mẹ là góa phụ ở thành Naim. Tại sao Giáo hội lại chọn bài Tin Mừng này để nói về mẹ thánh Monica? Bởi lẽ hai người có cùng một tâm sự, một cuộc sống không còn gì để hy vọng nữa. Thánh Monica, một người phụ nữ sống ở châu Phi, 22 tuổi lập gia đình, có ba người con và thánh Augustino là con cả. Trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng thánh nữ Mônica đã sống trọn vẹn, với sự tha thứ, bao dung của mình đối với con cái, chồng và người mẹ chồng.

Trong suốt cuộc đời của thánh Monica chỉ toàn là nước mắt, đây là dòng nước mắt của sự kiên trì, bám chắc niềm tin vào Chúa, thể hiện qua lời cầu nguyện của thánh nữ. Cũng như những người bà, người mẹ ngày hôm nay, đôi khi chúng ta cũng gặp những khó khăn, có những mối tâm sự, chuyện gia đình, chuyện chồng con. Noi gương thánh Monica, chúng ta luôn kiên vững trông cậy vào Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành và ban bình an cho chúng ta.

Sau phần bài giảng, đại diện hội các bà mẹ Công giáo dâng lên Chúa lời nguyện giáo dân.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện hội các bà mẹ Công giáo gửi lời tri ân, cảm ơn đến các linh mục đồng tế, HĐMVGX, ân nhân, các hội đoàn và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng thánh lễ.

Đáp lời, linh mục chủ tế đã chia sẻ: "Tương lai thế giới nằm trong tay các bà mẹ, tôi muốn mượn lại khẩu hiệu của Liên Hợp Quốc cách đây 30 năm. Tương lai của gia đình, giáo xứ, Giáo hội và xã hội đang nằm trong tay của các bà mẹ ở đây. Vị trí của người mẹ rất quan trọng, đại diện cho quý Cha, quý Thầy, quý Sơ chúc cho các bà, các mẹ luôn noi theo gương sáng của Thánh Monica".

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ30 trong niềm vui và hân hoan. Sau Thánh lễ, các linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm cùng Hội các bà mẹ Công Giáo GX. Tân Phước.

Bài: Thiên Tú (TGPSG)
Ảnh: Lido Nguyễn & Nguyên Sơn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top