Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Thánh lễ tạ ơn cuối năm
TGPSG -- “Chỉ có một sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng sự dữ. Đó là lòng yêu mến Chúa.”
Trên đây là chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Bùi Văn Quyền - chánh xứ Jeanne d’Arc, linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt- chủ tế Thánh lễ tạ ơn cuối năm của các Bà Mẹ Công Giáo (BMCG) hạt Sài Gòn - Chợ Quán, cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 30.01.2026, tại nhà thờ Jeanne d’Arc.
Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Jeanne d’Arc và đông đảo các bà mẹ trong hội.
Phụng vụ Lời Chúa:

Phần bài giảng, Lm Giuse chia sẻ như sau:
Chuyện cướp vợ giết chồng người của vua Đavít trong bài đọc 1 hôm nay, nghe như tưởng câu chuyện ngày nay. Chúng ta thấy rằng sự dữ, sự xấu không bao giờ rời bỏ con người, chúng luôn chờ dịp để con người phạm tội. Ma quỷ luôn hoạt động không ngừng nghỉ một giây phút nào. Nhiều người chúng ta vẫn bước theo ma quỷ. Như vua Đavít cũng tính toán mưu mô để hại người, hầu che giấu việc xấu ông làm.

Lời Chúa nhắc chúng ta nhìn lại con người yếu đuối, sa ngã; thân phận con người là như thế. Chúa muốn nói chúng ta phải có sức mạnh để chống trả và chiến thắng được chước cám dỗ của ma quỷ, tội lỗi. Đó là lòng yêu mến Chúa, là chính ơn Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta biết cậy dựa vào Ngài trong mọi cảnh huống cuộc đời.

Chúng ta quyết tâm không gắn bó với sự dữ, sự xấu. Hôm nay, quy tụ trong thánh lễ tạ ơn Chúa, các bà mẹ Công Giáo hãy nhìn lại: sự dữ, sự xấu có điều khiển ta không? Nhìn lại từ lời ăn tiếng nói, cách chúng ta cư xử với nhau nơi gia đình, nơi đoàn thể của mình. Có khi từ những việc nhỏ nhặt như lời ăn tiếng nói; có khi chúng ta nhận xét, phê phán người khác, tiêu cực, nói xấu người khác- những việc chúng ta thiếu bác ái với anh chị em…
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể


Tâm tình tri ân - Khép lại thánh lễ
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội các BMCG hạt Sài Gòn - Chợ Quán đã bày tỏ tâm tình tri ân đến linh mục linh hướng đã luôn đồng hành trong suốt một năm qua và toàn thể cộng đoàn đã cùng hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn.


Thánh lễ khép lại trong niềm vui, sự ấm áp của tình nghĩa gắn bó của hội viên và các thành viên cùng chụp hình lưu niệm.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vincente Huy
bài liên quan mới nhất
- Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm
-
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc đặc cách Tabor 41 & Golgotha 23 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh -
Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô -
Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San