Ca nguyện Giêsu trên đồi cao - Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà

Ca nguyện Giêsu trên đồi cao - Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà

Ca nguyện Giêsu trên đồi cao - Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà

TGPSG - “Trên đồi cao, nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ bày viên mãn, như đỉnh điểm của 70 năm hồng ân tuôn đổ trên giáo xứ.”

Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Trường mở đầu đêm ca nguyện kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà với chủ đề “Giêsu trên đồi cao”, diễn ra lúc 19g ngày 17.10.2025 tại hội trường giáo xứ.

Đêm nhạc có sự hiện diện của linh mục chánh xứ Giuse, cùng các linh mục, các thành viên Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân.

Biểu diễn trong chương trình là Ca đoàn Phục Sinh Giáo xứ Tam Hà, các ca sĩ Vĩnh Tài, Lan Anh, Gia Ân, Minh Nguyệt, Thanh Sử cùng các nhạc sĩ Ngọc Linh, Viết Khôi, Đinh Vũ. Trong không gian trang nghiêm này, linh mục Giuse chia sẻ hình ảnh Giêsu trên đồi cao thể hiện trọn vẹn lòng thương xót của Chúa, Đấng đã chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đây cũng là dịp để cộng đoàn tri ân Thiên Chúa đã gìn giữ giáo xứ suốt 70 năm hình thành và phát triển.

Trong không khí tri ân, MC dẫn dắt cộng đoàn nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. Những cống hiến của các bậc tiền nhân và hồng ân Chúa ban được nhắc nhớ, đồng thời mọi người được mời dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Bản giao hưởng của những tâm hồn tạ ơn

Chương trình mở đầu với những cử điệu múa minh họa trên nền nhạc Con đường Giêsu, mời gọi mọi người hướng tâm hồn về Thiên Chúa. Tiếp theo là ba ca khúc đơn ca: Từ đáy lòng (Vĩnh Tài), Dâng lên Cha (Vĩnh Tài - Lan Anh) và Chúa là sức mạnh (Gia Ân).

Cộng đoàn tiến gần nhan Chúa qua nhạc phẩm Tung hô Chúa (nhạc sĩ Đinh Vũ, hòa âm Ngọc Linh, Ca đoàn Phục Sinh điều khiển Viết Khôi). Không gian tràn đầy niềm hân hoan và tôn kính, mở ra nhịp cầu nối trái tim con người với Thiên Chúa.

Những ca khúc tiếp theo đưa cộng đoàn đến gần Thập Tự, cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa: Giêsu trên đồi cao (Gia Ân), Tình yêu Giêsu (Minh Nguyệt), Lòng Chúa thương xót (Lan Anh), Hãy chỗi dậy (Ca đoàn Phục Sinh, hòa âm Ngọc Linh, điều khiển Viết Khôi) và Chúa không lầm (cố nhạc sĩ Linh mục Kim Long, Thanh Sử trình bày).

Trường ca tạ ơn và lời tâm sự

Chương trình khép lại bằng trường ca tạ ơn và những lời chia sẻ của Cha Chánh xứ Giuse cùng các nhạc sĩ. Cảm ơn Cha (Minh Nguyệt, nhạc sĩ Đinh Vũ) được trình bày cùng lời tâm sự của nhạc sĩ Đinh Vũ. Mẹ là đấng tháo gỡ (Thanh Sử) kèm phần tâm sự của nhạc sĩ Ngọc Linh. Cha Chánh xứ bày tỏ lòng tri ân. Cuối chương trình, Trường ca tạ ơn Chúa do Ca đoàn Giáo xứ Tam Hà trình bày dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Ngọc Linh, kết thúc lúc 21g15.

Lời mời gọi bước tiếp trong đức tin

Sau 70 năm, hành trình của Giáo xứ Tam Hà vẫn tiếp diễn. Đêm ca nguyện không chỉ khép lại bằng âm nhạc mà còn mở ra lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục viết trang sử mới của Tin Mừng bằng đời sống phục vụ, yêu thương và hiệp nhất. Mỗi tín hữu Tam Hà hôm nay được mời gọi trở thành “viên đá sống động”, góp phần xây dựng Ngôi Nhà Thiên Chúa bằng đời sống chứng nhân Tin Mừng.

Kết lời tạ ơn

Kỷ niệm 70 năm không chỉ là một con số, mà là dấu chỉ hồng ân và lòng trung tín của Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh nhắc nhở: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118,1) Lời tạ ơn dâng lên Chúa xin Ngài tiếp tục dẫn dắt Giáo xứ Tam Hà trên hành trình hiệp hành - sống hiệp thông, tham gia và sứ vụ trong lòng Hội Thánh hôm nay.

Bài & Ảnh: MVTT Thủ Đức (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top